| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 13/5/2008, 08:13 GMT+7 |
|
|
Ôi blog!
- Lê Quý Gia (giaquyle@gmail.com)
Chào các bạn, mình thấy có đoạn viết thế này: "Bọn tớ quyết định: thoát hiểm bằng... thang máy. Con bé đối diện tớ lý luận rằng: thang máy an toàn hơn, vì bằng thép. Nên nhà có sập thì thang máy bảo vệ được bọn tớ."
Đây không phải là một kỹ năng thoát hiểm được khuyến cáo tại các toà nhà cao tầng khi xảy ra hoả hoạn, động đất, và cũng không nên coi đây là một chuyện đùa!
|
|
|