| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 5/4/2008, 10:49 GMT+7 |
|
|
Mr. Lee, còn anh thì sao?
- Thu Cuc (cucmtc@yahoo.com)
Hi Mr. Lee
Em không biết cuộc sống hàng ngày của anh có phải đối diện với nhiều khó khăn hay trắc trở trong cuộc sống hay không? Nhưng khi đọc những bài anh viết em thấy nó đã thực sự đi vào lòng người bằng sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ rất đời thường của anh. Đúng là cuộc sống không phải là một tấm thảm bằng nhung mà nó là cả quảng đường đầy chông gai và thử thách, nó đòi hỏi con người phải có đủ nghị lực và niềm tin để vượt qua để tìm thấy và cảm nhân hạnh phúc dù chỉ từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày.
Em cảm ơn cuộc sống này đã mang đến một người bạn có thể chia sẻ và thấu hiểu như anh. Rất mong chúng mình là những người bạn thân thiết. Em mong nhân được sự hồi âm của anh.
Em có bài hát này tặng anh khi em đi nghe thuyết Pháp:
Buổi sáng thở và cười Buổi trưa thở và cười Buổi tối thở và cười Ta có một ngày vui
Cúc mùa thu.
|
|
|