| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Chủ nhật, 23/3/2008, 22:01 GMT+7 |
|
|
Đã bao giờ Mr Lee trải nghiệm?
- elvis (elvis.lee90@yahoo.com)
Cảm ơn anh vì đã viết ra những dòng chữ rất thật chứ không phải chia sẻ kiểu thương hại như những người khác. Nhưng anh đã bao giờ thực sự trải qua cái cảm giác ấy? Nếu là có mà anh vẫn có thể viết ra được những điều ấy thì quả thực tôi khâm phục anh! Có những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, cũng không thể biếu hiện ra qua nét mặt, cử chỉ... nó chỉ tồn tại trong tim, như một vết bỏng không bao giờ lành...
Vậy anh nói làm sao đứng lên?
|
|
|