| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 25/1/2008, 09:57 GMT+7 |
|
|
Tôi cũng như bạn!
- in (inmun318@yahoo.com)
Mình chẳng biết phải nói gì hơn khi đọc những lời bạn viết, thật ý nghĩa ít nhất là với mình. Mình cũng như bạn! Mình luôn sống trong sự che đậy, không dám công khai với tất cả, đôi lúc mình thấy thật lạc lõng giống như bị tách ra khỏi cộng đồng.
Đôi lúc lại sợ ánh mắt dè bỉu của mọi người, sợ những người thân của mình biết được, họ chắc là sẽ rất đau lòng... Tạo hóa đã thế rồi làm sao có thể ngăn cản được? Hiện tại mình đang sống trong hạnh phúc vì bên cạnh mình luôn có người mình yêu kề bên.
Chúc bạn may mắn trong cuộc sống, và tin rằng tương lai phía trước đang rộng mở để chào đón những người như mình và bạn. Vì sự thật luôn là sự thật, sẽ không có gì thay đổi được.
|
|
|