| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 24/12/2007, 08:17 GMT+7 |
|
|
Đồng cảm
- blueboy (lonelymarble1904@yahoo.com)
Bạn đang lưỡng lự giữa việc nói và không nói cho mẹ về việc bạn là lesbian? Mình cũng đang trong trường hợp tương tự bạn đây, chỉ có điều mình là gay thôi. Mình đã nhiều lần muốn nói cho mẹ biết, nhưng sợ mẹ sẽ thất vọng, rồi lại thôi. Mẹ mình không có thiện cảm với gay cho mấy. Vì vậy mình quyết định giữ bí mật này.
Nhiều lúc thấy ngạt thở lắm, như bạn vậy, nhưng khi nghĩ về mẹ, mẹ hy sinh quá nhiều cho mình và anh em mình, thì nỡ nào mình làm mẹ buồn. Mình quan niệm, sống cho mẹ một chút, dù biết khi giấu bí mật này đôi lúc cũng thấy đau đau, thấy buồn tủi, nếu đem nó so sánh với những nỗ̉i đau của mẹ, thì mình thấy nỗi đau của mình quá bé nhỏ. Mình không muốn ảnh hưởng mẹ, không muốn mẹ có thêm nỗi đau nào nữa...
|
|
|