| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 22/12/2007, 08:54 GMT+7 |
|
|
Đối với mẹ con là tất cả
- chiengphan (MAIVOI2005@YAHOO.COM.VN)
Bạn à, không ai yêu ta bằng mẹ đâu. Tôi cũng vậy dù nhiều lúc vấp gã trong cuộc sống tưởng chừng như không có ai ở bên, nhưng khi nhìn lại thì người giúp tôi vượt qua chính là mẹ. Có lẽ từ những tình cảm yêu thương hết lòng của mẹ đã giúp tôi vượt qua những chuyện không vui đó.
Mỗi người sinh ra ai cũng muốn mình là người hoàn hảo nhất, những nếu mình không được như mình mong muốn thì chúng ta nên biết chấp nhân sự thật và lòng lòng với những gì mình đang có và sống thật vui vẻ.
Tôi nghĩ rằng mẹ bạn sẽ hiểu và là người luôn ở bên bạn những khi bạn cần. Hay luôn nhớ rằng con cái chính là tài sản vô giá của cha mẹ.
|
|
|