| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 14/12/2007, 10:55 GMT+7 |
|
|
Có lẽ bạn đúng!
- Hanna (hannamione@yahoo.com)
Chào bạn Vivian,
Hoàn cảnh của mình tuy không hoàn toàn giống như bạn, nhưng quả thực là đôi khi mình cảm thấy mệt mỏi và không muốn nói chuyện với mẹ mình vì mình và mẹ có 2 quan điểm khác nhau trong nhiều vấn đề. Nhiều khi mình cũng muốn muốn được tự do một chút... nhưng rốt cuộc lại vẫn cứ quanh quẫn trong vòng tay của mẹ.
Mình nghĩ có thể mẹ bạn sẽ "shock" khi biết bạn là lesbian, nhưng mà mình nghĩ trước sau gì mẹ bạn cũng biết, và bạn thì không thể không là chính bạn. Mặc dù mình chưa tiếp xúc với những người đồng tính nữ lần nào nhưng mà mình nghĩ các bạn vẫn có quyền được tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Chúc bạn hạnh phúc và vui vẻ!
|
|
|