| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 7/12/2007, 22:47 GMT+7 |
|
|
Phật ở đâu?
- 007 (nguyenhainam_007@yahoo.com)
"Phật tại tâm của mỗi chúng ta". Những điều Phật đã dạy đâu có gì xa lạ, cao siêu nhưng qua giọng nói truyền cảm của người nhà Phật và câu chữ mượt mà của Người Điên nó dễ đi vào lòng người bởi lẽ phàm đã là người ai chẳng mong cho mình một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi đồng ý với quan điểm của bạn "Phật tại tâm của mỗi chúng ta". Tất cả những ý kiến của bạn còn lại " Những điều Phật ..." thì không ăn nhằm gì về điều bạn đã nói "Phật tại tâm chúng ta". theo cách của bạn thì chưa đủ cơ sở thuyết phục người đọc. Phật ở trong tâm chúng ta, trong tâm chúng ta có phật - phật tại tâm". có khi như vậy còn dể hiểu hơn.
Mỗi người có một cách nhìn khác nhau về cuộc sống!
|
|
|