|
Một góc nhìn không hợp lý
- Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư (mymemory193@yahoo.com)
Tôi có đọc một phản hồi rằng ai chơi blog đều đang tự giết mình. Tôi chợt tự hỏi, thế ra trước giờ blog vô bổ chăng? Tôi có những người bạn học rất giỏi, làm cũng giỏi.
Từ lúc còn học năm 2, bạn ấy đã tổ chức một offline blogger với những người bạn từ chính trang blog của bạn ấy.
Lên năm 3 bạn ấy còn tổ chức 1 buổi giúp đỡ những trẻ em mồ côi của trại trẻ ở Bình Dương. Những gì bạn ấy làm sẽ không lớn lao bằng những nhà hảo tâm khác nhưng cái quan trọng ở đây chính là nhờ blog, những bạn bè ảo - những con người chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời đã sẵn sàng quyên góp tiền, quyên góp sức để cùng tổ chức một event có ý nghĩa.
Blog của bạn ấy cũng là blog có page view cao, bài viết trong ấy cũng đầy chất lượng. Vậy cớ sao lại nói blog không có ích lợi gì? Còn riêng với tôi, blog là nơi tôi giải tỏa căng thẳng.
Tôi dành blog cho cảm xúc của mình, để khi vui hay buồn, tôi gửi gắm suy nghĩ lên đó, và khi muốn thư giãn, tôi tìm lại những entries cũ để đọc. Do vậy tôi thấy nói blog là một điều vô bổ là một cái nhìn rất thiển cận. Hãy nhìn blog ở nhiều góc cạnh và tìm cho mình một góc cạnh phù hợp nhất để sử dụng nó!
|