| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Chủ nhật, 7/10/2007, 15:46 GMT+7 |
|
|
30 giây mãi nhớ!
- Minh Châu (canhhoathienthan5@gmail.com)
Tôi nhớ mãi buổi trưa hôm ấy, tôi đến sớm để có chỗ tốt trong phòng thực hành Tin Học, ngồi trước cổng và nhìn xa xăm về phía sân trường với cái nắng hanh khiến người ta phải hoa cả mắt.
Từ xa, một dáng người ngồi trên xe chạy đến, anh dựng xe và tiến gần về chỗ tôi và các bạn đang đứng, tôi ngước lên và chào: "em chào thầy". (Một giảng viên vừa tốt nghiệp và được dữ lại dạy tại trường)... Một nụ cười nở trên môi làm tôi nhớ mãi, không biết nắng đã làm tôi hoa mắt hay nụ cười kia đã làm tôi xao xuyến.
Chưa đến 30 giây mà hình ảnh kia đã in sâu trong trái tim tôi, thật nhẹ nhàng và trong sáng như cái nắng ấm áp của ngày hôm ấy.
|
|
|