| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 6/10/2007, 14:03 GMT+7 |
|
|
Biết rằng lại có một người nữa giống mình
- foreveronelove (dongocthuan12h@yahoo.com)
Hạnh phúc nhất khi những lúc một mình sâu lắng, ta nhớ về những kỹ niệm cũ, người bạn thân cũ, đọc lại trang nhật ký cũ, tình cờ nghe lại một bài nhạc cũ, và tìm thấy được cuộc sống ấm áp. Biết yêu, biết giận, biết buồn, biết cười hết "công suất" và quan trọng nhất ta biết rằng kỷ niệm đó là của ta, một kỷ niệm đáng yêu nhất mà không bao giờ ta tìm lại được.
|
|
|