Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ bảy, 25/8/2007, 00:07 GMT+7

Tình yêu rất cần sự lãng mạn

- halỉ (hongnhinguyen@yahoo.com)

Có những người khi quen nhau lại nghĩ việc tặng hoa hay quà là màu mè... hay đi dạo, dầm mưa, cùng mua cho nhau một món quà nhân ngày lễ tình yêu, dịp Noel là những việc điên rồ, là bị hâm.

Họ đâu biết rằng chính những điều đó làm cho tình yêu càng thêm đẹp. Họ chỉ nghĩ rằng khi yêu nhau, chỉ cần chăm sóc, quan tâm nhau là đủ. Họ đâu biết rằng chính những phút giây lãng mạn ấy lại làm họ nhớ về nhau và nghĩ về nhau nhiều hơn những lúc xa nhau...

Như mình, có những lúc cùng anh ấy đi dưới mưa, thế nhưng lại làm cho mình nhớ mãi, lúc mới quen nhau có một lần anh ấy nhìn móng tay mình, hốt hoảng nói, em cứ lo đi làm không lo để ý đến móng tay gì cả xem nè, móng tay gãy hết rồi kìa... và chộp lấy đồ cắt gần đo vội vã cắt cho mình.

Sau khi anh ấy cắt xong mình cười và đưa tất cả những móng còn lại cho anh ấy xem rồi bảo, kiểu của người ta là móng vuông, mình để móng vuông nhưng anh ấy nghĩ tay mình bị gãy móng, đến bây giờ mình vẫn không quên được ánh mắt hoảng hốt của anh ấy rồi mỉm cười một mình,. Chính những giây phút nhỏ nhặt đó nhưng mình cứ nhớ mãi không quên.

Tình yêu như một món ăn, khi bạn thêm gia vị vào thì nó sẽ đậm đà. Mỗi ngày bạn đổi một món ăn, cũng giống như tình yêu cần có một chút gì đó đổi khác. Đừng nên cứ mãi đi theo một thói quen cũ rích sẽ dễ nhàm chán. Anh ấy không làm những điều đó cho bạn, thế thì tại sao bạn lại chờ đợi mà không làm điều đó cho anh ấy...

Dần dần anh ấy sẽ cảm thấy hay và cũng làm như vậy...hoặc giả vụ bạn đang đi thì kêu anh ấy lại nói nhỏ... và thì thầm trong tay anh ấy rằng bạn yêu anh ấy hoặc những lời nói dể thương... Mình nghĩ điều đó cũng tác động lên anh ấy ít nhiều và dần dần sẽ thay đổi. Chúc bạn thành công và có một tình yêu hạnh phúc, lãng mạn như bạn mong muốn...

 
Phản hồi của blogger về bài viết (8/39)
9. Có phải là em không? (25/8/2007)
10. Tôi đã hiểu vì sao! (25/8/2007)
11. Nỗi đồng cảm (25/8/2007)
12. Sao mà buồn thế? (25/8/2007)
13. Không riêng gì bạn (25/8/2007)
14. Anh chẳng còn đọc được những dòng này (25/8/2007)
15. Tôi buồn... (25/8/2007)
16. Nỗi buồn (25/8/2007)
17. Bạn đã làm được thế với anh ấy chưa? (25/8/2007)
18. Này anh, em đang khóc đấy (25/8/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp