| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 17/8/2007, 15:45 GMT+7 |
|
|
Không phải tất cả đàn ông nghĩ vậy!
- huynh tan tuan (tantuanh@yahoo.com)
Chỉ có những người lười suy nghĩ mới hành động như thế! Với người đàn ông nhạy cảm sẽ biết được bản thân mình cần một người phụ nữ thủy chung bên cạnh để cho anh ta biết đâu là điểm dừng và nhận ra sẽ có trách nhiệm với người phụ nữ mình yêu!
Hỡi những cô gái không vội nhìn người đàn ông với những ấn tượng không tốt vậy! (Lạc quan là một yếu tố cần cho mọi người đấy nha bạn)
|
|
|