| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 17/8/2007, 11:19 GMT+7 |
|
|
Cám ơn anh chị
- truc van (trucvan_2007@yahoo.com)
Cám ơn anh Quân thật nhiều vì blog của anh mà tôi sẽ rút kinh nghiệm khi dạy con mình. Con trai tôi năm nay vào lớp 1. Nhìn mọi người cho con học trước, có cháu chưa vào lớp 1 đã đọc được sách viết được chữ, tôi sợ lắm. Sợ con mình sẽ không học không lại con người ta.
Nhớ hôm dẫn con đi thi vào lớp tăng cường tiếng Anh, tôi thật sự giật mình vì các cháu đã được luyện từ nhiều tháng trước. Còn con mình, cháu chỉ được mẹ chỉ vài cách để đánh dấu và nhận dạng thôi. Tôi biết con mình sẽ không thể đậu được và đúng như vậy. Nhưng tôi không hối hận vì đã không ép cháu học nhiều như các bé khác. Không biết tôi làm thế có đúng không?
|
|
|