| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 17/8/2007, 08:08 GMT+7 |
|
|
Viết thư cho bố mẹ
- pham thi niem tho (anhtho19071982@yahoo.com)
Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007.
Bố mẹ kính mến!
Năm nay con đã 25 tuổi, cái tuổi con chuẩn bị đi lấy chồng thì nhận ra rằng mình cần nhiều điều tâm sự với bố mẹ.
Bố mẹ à! Con cảm ơn bố mẹ đã cho một cuộc sống tâm hồn trong sáng mà hôm nay con mới thấm được điều này. Bố đặt tên cho con cũng mang theo một vĩ nhân - lãnh tụ mà khi đọc bài thơ :" Hồ Chí Minh tên Người là cả một niềm thơ " mới thấm nhuần với vẻ đẹp dung dị thuần khiết của một cái tên.
Hôm nay trên con đường sự nghiệp và học tập của con đã có nhiều điều thuận lợi cũng bởi cái tên đó. Con còn nhớ những ngày tới trường tập viết bố luôn là người bên cạnh con đưa từng nét chữ và chữ con viết hôm nay cũng tròn bầu bĩnh, đẹp như tính cách của bố mẹ mà con cảm nhận được.
|
|
|