| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 15/8/2007, 16:26 GMT+7 |
|
|
Người đồng cảm
- Nhim (ktdienbien_dbn@vnpt.com.vn)
Khi đọc xong bài viết này mình thấy như là bạn đang viết về mình vậy. Cũng những cảm giác lạnh đến tận con tim khi mùa đông tới, mình rất ghét mùa đông. Một ngày mùa đông thật ngắn ngủi còn đêm mùa đông thì sao mà dài thế.
Ngày xưa khi tình yêu chưa tan vỡ thì mỗi khi mùa đông về mình rất thích vì thời gian buổi tối được ở bên nhau thật là dài nhưng bây giờ mọi thứ đã tan vỡ mình rất sợ mùa đông. Những đêm mùa đông thật dài.
|
|
|