| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 13/8/2007, 09:30 GMT+7 |
|
|
Trò chơi lý thú
- p_htv (p_htv@yahoo.com)
"Tô tượng" một trò chơi tưởng chừng như rất con nít, nhưng một đứa con nít quỷ như tôi cũng chơi trò này đấy. Trò chơi mang tính kiên nhẫn và mỹ thuật.
Ngày trước, hầu như Chúa Nhật nào tôi cũng dẫn nhóc (cháu của tôi) đi tô tượng. Khi nó lựa tượng bự thì hai cô cháu cùng quẹt. Còn nếu nó lựa tượng nhỏ, thì cháu một tượng, cô một tượng, mạnh ai nấy tô. Nó thì cọ quẹt theo ý tưởng trẻ con của nó, còn tôi thì cọ quẹt theo cái nhìn của tôi qua từng bức tượng thạch cao. Nhưng đúng là một trò chơi cũng bổ ích lắm. Ngoài những màu nguyên thủy, ta có thể pha lẫn hai màu với nhau để tạo thành một màu mới lạ hơn.
Màu sắc dường như màu của cuộc sống hiện tại "đa sắc". Những bức tượng thạch cao vô tri vô giác trắng toát, qua bàn tay của con nít lẫn người lớn, sẽ trở nên đa sắc và nhìn có hồn hơn. Và rồi tôi cũng nhận ra rằng "tô tượng" cũng là một trò chơi đơn giản, nhưng cũng không phải không có ý nghĩa và mang tính giáo dục đâu. Cứ thử tưởng tượng xem, tượng thạch cao là cuộc sống, còn những màu sắc ta tô lên là tô cho cuộc sống của mình đẹp hơn đó. Các bạn có nghĩ như tôi không?
|
|
|