| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 11/8/2007, 22:47 GMT+7 |
|
|
Cảm nhận
- Bao Minh (takemetoyourheart04@yahoo.com)
Bài viết rất hay! Ở đây mình thấy có 2 vấn đề cần làm rõ là: Bạn gái cho rằng tình yêu mà mình bạn trai giành cho mình là không thật lòng. Nhưng con gái có biết là không phải đối với ai con trai cũng quan tâm như vậy đâu.
Con trai cũng rất quý trọng tình bạn, khi họ nói lời yêu với người bạn thân của mình thì không có lý do gì mà con gái phải nghi ngờ tình cảm đó. Vì khi thú nhận tình cảm của mình con trai biết có thể họ sẽ mất đi tình bạn mãi mãi, nhưng họ vẫn nói ra vì đơn giản đó là sự thật. Khi con gái trả lời mình là bạn, thì hầu như tất cả con trai đều cho đó là lời từ chối, một lời chia tay.
Bạn gái muốn tự mình đứng lên, ok, được thôi, nhưng tại sao lại nghĩ rằng khi chấp nhận tình yêu lại đồng nghĩa với việc không được bước trên đôi chân của mình nữa? Cuối cùng mình nghĩ bạn nên suy nghĩ trước khi nói câu "Mình là bạn tốt, anh nhé". Mình nghĩ bạn đã gặp được tình yêu của mình rồi đó. Chúc bạn có một tình yêu đẹp, và cám ơn bạn về bài viết đã giúp mình hiểu hơn tình cảm của một người mình đang rất quan tâm.
|
|
|