| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 8/8/2007, 01:01 GMT+7 |
|
|
Lại yêu!
- Nguyễn đinh Kim (nguyendinhkim@yahoo.com)
Mạo muội bàn. Có một ông khách, ngồi ở bàn bên cạnh nghĩ thầm: Giá như mình được uống những thứ mà người ta phí phạm nhỉ? Và đâu đó ngoài kia còn bao người không có nhà ở, họ cũng hỏi: nó là gì? bởi vì họ chưa một lần ăn no.
Khi cho tiền một người bị bệnh tâm thần đi lang thang vào ngày mồng 2 tết âm lịch, người đó lại chỉ vào cái bánh chưng, thi thoảng có ngưòi qua và họ nhìn, nhưng không nghĩ! Phải học để hiểu và biết yêu, vì tình yêu không có định nghĩa.
|
|
|