Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ sáu, 31/8/2007, 10:55 GMT+7

Cuốn tự truyện gây xôn xao trên blog

Chuyện tình New York - lời tâm sự có thật được đăng dài kỳ trên blog của Hà Kin từ đầu năm 2007 - được coi như món quà cho những ai đang gặp điều không vui trong cuộc sống. Ngay khi chưa kết thúc, đã có 3 nhà sách đề nghị xuất bản câu chuyện.

Chuyện tình New York (New York Love Stories - NYLS) là tự truyện đầu tiên trong giới blogger Việt Nam được in thành sách. Ngoài ra, đây còn là cuốn sách trong nước đầu tiên có hai phiên bản Anh - Việt kèm audibook (sách âm thanh) lồng ghép nhạc phù hợp tâm trạng nhân vật.
Bìa sách Chuyện tình New York. Ảnh: Ha Kin's blog.

Thành công của câu chuyện cho thấy khả năng lan truyền thông tin trên blog nói riêng và Internet nói chung. Theo lời tác giả thì NYLS "được PR một cách cực kỳ tự nhiên bởi tôi rất lười biếng không chịu quảng bá mình". Cô nhận được nhiều lời cảm ơn, như có người đã e-mail cho cô rằng: "Chị đã rất buồn và tuyệt vọng, thậm chí nghĩ tới cả việc tự tử, nhưng đọc blog và câu chuyện của em, chị thấy lại ý chí quyết tâm ở cuộc sống". Hà Kin đã chia sẻ cùng VnExpress.

- Chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân?

- Mọi người gọi tôi là Hà Kin, 25 tuổi, cung Ma Kết (Capricornus - Con Dê), vừa chuyển từ Bộ Ngoại giao sang FPT Media làm phim.

- Chị bắt đầu viết blog trong hoàn cảnh nào?

- Khi phong trào blog bước vào thời kỳ hưng thịnh thì tôi vẫn "coi thường" nó vì lúc đó tôi có một diễn đàn riêng và nó hoạt động khá tích cực. Tuy nhiên, sau đó tôi đã phải chuyển sang blog vì forum của tôi bị "phá phách" quá nhiều và tôi cũng đã đi làm nên không có thời gian bảo vệ nó.

- Chuyển sang viết blog, chị có mong trở thành một blogger nổi tiếng?

- Khi bắt tay vào viết blog, tôi không hề và thậm chí có một chút suy nghĩ nào rằng mình sẽ trở thành blogger nổi tiếng. Tôi viết vì thói quen từ forum, từ sở thích được khám phá và chia sẻ.

- Tại sao chị quyết định đăng chuyện riêng của mình lên blog?

- Khi viết NYLS, tôi rơi vào một thời kỳ khủng hoảng nhẹ, đen đủi rơi xuống liên tiếp và tôi trôi vào bế tắc. Nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian và cả năng lượng sống của mình, dù đó là năng lượng của những nỗi buồn. Thay vì ngồi buồn chán suy nghĩ không biết làm sao, tôi dùng thời gian dư thừa viết câu chuyện này, câu chuyện của riêng mình mà tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ cho ai biết. Trước NYLS, tôi chưa bao giờ biết viết truyện là gì.

- NYLS được đón nhận trên blog thế nào?

- Có lẽ sự ra đời của cuốn sách ngày hôm nay đã thể hiện tất cả.

- Chị đã làm những gì để có thể đưa câu chuyện trên blog thành sách?

- Tôi không phải làm gì nhiều bởi khi câu chuyện chưa kết thúc thì đã có tới 3 nhà sách xin được xuất bản. Tôi chỉ việc chọn một nhà sách mà tôi cho rằng sẽ "chiều" theo những "yêu sách" của tôi.

- Chị có thể chia sẻ những vất vả trong quá trình xuất bản?

- Nếu nói về sự vất vả nhất thì có lẽ là việc làm đĩa audio kèm theo. Chưa bao giờ trong lịch sử xuất bản sách của Việt Nam có kèm theo audibook và giám đốc nhà sách đã rất vất vả để có giấy phép, một phần vì chưa có quy chế cụ thể về audibook tại Việt Nam. Và tất nhiên, đó cũng là sản phẩm tốn nhiều công sức của tôi nhất: hơn một tháng trời xây dựng và lắp ráp theo kịch bản âm nhạc của riêng mình, cũng như tìm tòi những bản nhạc hay và lạ phù hợp tâm trạng nhân vật. Hằng tối tôi phải ở nhà bạn tới tận 12h đêm để thu giọng hát của chính mình minh họa cho câu chuyện... Tôi đã kể chi tiết những điều thú vị về đĩa CD này trên blog của mình.

Hà Kin trong buổi ra mắt Chuyện tình New York ngày 25/8. Ảnh: Ha Kin's blog.

- Tại sao chị lại để blast "Không đủ sức khỏe để làm người nổi tiếng"?

- Tôi rất thích có người hỏi tôi câu hỏi này. Đúng là tôi không đủ sức khỏe để thành người nổi tiếng thật. Chỉ vì một buổi tối phải tiếp đón gần 200 con người, phải cười, phải hát, phải đi lại, phải ký, giao lưu với "người hâm mộ"... tôi cũng đủ thấy kiệt sức rồi. Vậy nên, được "nổi tiếng" một lần cho vui thôi, cho biết Đan Trường, Lam Trường vất vả thế nào, chứ tôi chẳng thích được "nổi tiếng liên tục" đâu.

- Vậy là người nổi tiếng, cái nhìn của chị về blog hiện nay có thay đổi như thế nào so với hồi mới biết đến web cá nhân?

- Cũng... thường thôi. Còn lâu Hà Kin mới thực sự gọi là nổi tiếng. Giờ tôi hiểu rất rõ ràng, nếu biết sử dụng blog đúng cách, đó quả là một nguồn lợi ghê gớm, cả về tinh thần lẫn vật chất.

- Sau NYLS, chị có dự định gì mới cho blog của mình?

- Chưa bao giờ Hà Kin có dự định gì cho blog của mình cả. Tất cả cứ diễn ra tự nhiên theo cảm hứng.

- Chị tự đánh giá về NYLS thế nào?

- Một câu chuyện hay.

Hà Kin bắt đầu viết và đăng Chuyện tình New York lên blog từ đầu năm 2007 và kết thúc hồi tháng 6. Truyện được NXB Hội Nhà văn xuất bản tháng 8.

Câu chuyện xảy ra tại thành phố New York. Một cô gái có ngoại hình đặc biệt, nếu ở Việt Nam thì cô sẽ bị coi là xấu xí, nhưng khi ở nước ngoài cô lại được đặc biệt quan tâm và coi là "tuyệt đẹp". Đôi mắt si tình của cô đã khiến chàng trai mang trong mình 3 dòng máu Brazil - Phillipines - Nhật Bản "gục ngã" ngay khi hai người chạm mặt nhau lần đầu. Họ lướt qua nhau, nhớ đến nhau và cuối cùng đã tình cờ gặp lại nhau trên một chuyến tàu điện ngầm. Chàng trai quá vội vã và chỉ kịp đưa cô gái một tấm card nhưng cô lại đánh mất. Một hành trình vất vả và ly kỳ để tìm lại anh và nhờ trí thông minh của cô, họ gặp lại nhau vào đúng ngày lễ Valentine. Từ đây, một mối tình rất đẹp nhưng éo le và dữ dội bắt đầu. Kẻ xấu, người tốt, những con người bất hạnh, những điều trớ trêu ập đến liên tiếp..., càng về sau càng nảy sinh nhiều vấn đề và sự kiện ngạc nhiên tới mức khó tin. Câu chuyện nhiều kịch tính và nhiều nút thắt cho tới khi có một nút mở nhẹ nhàng...

(Theo VnExpress)

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/3)
1. Cuộc sống luôn đẹp (11/9/2007)
2. Thật sao? (7/9/2007)
3. I like it (6/9/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp