Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao

Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 27/10 - 5/11 với 26,7% phiếu bầu chọn (162/606 phiếu):
Mối tình đầu - Blogger Nam Hoàng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ ba, 28/8/2007, 14:32 GMT+7

Ngày đầu tiên đi học

Thế là bé Hiếu Phương của bố mẹ đã trở thành cô học sinh lớp 1 rồi.

Mấy ngày trước khi đi học, bé Hiếu Phương khá căng thẳng và tỏ vẻ lo lắng trước một sự chuyển biến lớn: Vào lớp 1.

Đào Đức Quân

Bố Quân có nói chuyện riêng với Hiếu Phương về việc đến trường con có nhiều bạn bè, cô giáo dạy con bao điều bổ ích... Nào là cô giáo sẽ dạy con biết đọc, biết viết, biết tại sao cái TV nó truyền được hình ảnh, biết được vì sao con mèo màu vàng hoặc màu trắng, biết được cây cối tại sao lá màu xanh... và bố cũng nói với con rằng, con sẽ có những người bạn thân từ mái trường này, và sẽ có những người bạn chơi với con cả đời như những người bạn thân của bố mẹ mà con đã biết.

Để chuẩn bị trước cho con, mẹ đã cho con học viết, học đọc để làm quen khi đến trường con khỏi bỡ ngỡ. Tối hôm trước khi đi học, một bộ đồng phục học sinh lớp 1 được là lượt rất đẹp và treo lên mắc chuẩn bị cho buổi khai giảng. Tối hôm đó con ngủ muộn...

Sáng hôm sau, con dạy sớm, mặc đồng phục, chào bé Đức Duy để đi khai giảng. Bố và mẹ đưa con đến trường Hoàng Diệu. 8 giờ mới bắt đầu nhưng bố mẹ con đến sớm từ 7 giờ 35 phút. Ngồi dưới hàng cây xanh mát, con nhận ra những người bạn của con học cùng hồi mẫu giáo. Con xin phép bố mẹ chạy ra chơi với các bạn.

Trường của con rộng rãi và khang trang, cây to nhiều trả bóng mát khắp sân trường. Nhìn trường bố rất yên tâm và hi vọng nơi đây các thày cô sẽ dạy cho con nhiều điều bổ ích và hơn nữa, con có một mái trường rộng rãi để chơi đùa trong giờ ra chơi.

Bó nhận thấy con cao nhỉnh hơn các bạn đồng trang lứa, trông con gái ra dáng quá. Hành xử của con trước đám đông rất tốt, vui đùa thả sức với bạn bè, không như một số bạn khác ngồi yên bên cạnh mẹ hoặc ông bà. Các bạn trai có xu hướng nghịch ngợm hơn, nói to hơn các bạn gái.

Quan sát kỹ, bố thấy bố là người đàn ông trẻ nhất ở nơi này (nếu không muốn nói thêm là đẹp trai nhất). Số lượng gia đình có cả bố lẫn mẹ đưa con đi là không nhiều, đa số là các bà mẹ đưa con đi, còn lại là có cả ông bà nữa.

Đúng 8 giờ, cô hiệu trưởng lên chào mừng các học sinh lớp 1. Các bạn không chạy nhảy nữa mà trở về vị trí, đợi đọc tên lên lớp. Đọc đến tên ai, cô hiệu trưởng đều nhắc các bé chào bố mẹ ông bà, nhanh chóng đi tới điểm tập trung xếp hàng và chào cô giáo chủ nhiệm. Bạn nào cũng được khen là ngoan ngoãn và nhanh nhẹn.

Có duy nhất một bạn gọi mãi không chịu lên, mẹ phải kéo mới đi, khiến mọi người chú ý. Đến nơi xếp hàng thì lại chạy thuắt về với mẹ, cô giáo và mẹ lại phải đưa lên... Đó là trường hợp duy nhất, còn lại các bạn và con đều ngoan ngoãn và nhanh nhẹn.

Lúc cô hiệu trưởng đọc đến tên con, con đã chào bố mẹ và đi rất nhanh vào hàng lối, chào cô giáo một cách rất tự tin. Vào hàng là con nói chuyện ngay với các bạn đang đứng cạnh. Con được xếp vào lớp thứ 5, khi vào lớp, do con cao hơn các bạn khác nên cô xếp xuống dưới ngồi học. Mẹ ra đóng tiền học và tiền ăn bán trú cho con rồi về.

Trưa hôm đó, mẹ đón con về ăn trưa rồi lại đưa con tới trường. Chiều bà đón con về sau khi kết thúc ngày đầu khai giảng. Hôm đó bố về sớm, hai bố con đi mua cặp cho con, một chiếc cặp đẹp và nhẹ. Có chiếc cặp mới đẹp do con tự chọn, con vui lắm. Ngày mai con vào học chính thức buổi đầu tiên rồi, mong con học ngoan ngoãn và tiến bộ. Chỉ lo mỗi con không tập trung nghe cô giảng bài thôi.

Con lớn quá, bố mẹ rất đỗi tự hào. Mong con sẽ là tấm gương học tập cho em Đức Duy noi theo.

Một vài hình ảnh chuẩn bị đến trường của Hiếu Phương:

Đồng phục của con.
Mẹ kiểm tra bé trước khi đi học.
Tạm biệt em Đức Duy, chị vào lớp 1.
Học sinh lớp 1.

Vài nét về blogger:


 
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/11)
1. Cha mẹ tuyệt vời (5/9/2007)
2. Xin học ở trường Hoàng Diệu (4/9/2007)
3. Hi bé Hiếu Phương (30/8/2007)
4. Bé này (30/8/2007)
5. Một tế bào khoẻ mạnh của XH (30/8/2007)
6. Xin chúc mừng bố con anh Quân (29/8/2007)
7. Chào gia đình cháu Hiếu Phương (29/8/2007)
8. Xin chào! (29/8/2007)
9. Chào bé! (29/8/2007)
10. Nhận xét (28/8/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp