| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ hai, 16/7/2007, 23:50 GMT+7 |
|
|
Bàn chân tứa máu
- Hiền (thuhien_1172@yahoo.com)
Tôi thấy bài viết đã nói lên được tâm trạng cuả mình, một lối so sánh rất gần gũi và thực tế. Tôi đang đi một đôi giày quá chật, khiến bàn chân tôi nhiều lần tứa máu. Tôi đã cởi ra và hứa là sẽ không bao giờ đi nữa, nhưng rồi vì nghĩ hy vọng lần này chân mình bé đi và cố thử lần nữa, lần nữa... để bây giờ bàn chân đầy sẹo và không thể đi được nữa. Cảm ơn bạn đã giải thoát cho tôi khỏi sự bế tắc.
|
|
|