| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ hai, 16/7/2007, 14:54 GMT+7 |
|
|
Thà đi chân trần còn hơn
- Nguyen (neutonoi_toyeuban_thisao@yahoo.com)
Mỗi người đều nên có một đôi giầy đúng cỡ và đôi giầy ấy là của chính mình, phù hợp với phong cách của mình. Nếu đi nhầm thì tháo ra, thế thôi. Tuy sẽ đau đớn nhưng chỉ một chút thôi, thà đi chân trần còn hơn...
Rồi đến một lúc nào đó mình cũng sẽ tìm đựơc đôi giầy mình cần. Vấn đề chỉ là thời gian và niềm tin thôi. Có gì là khó đâu phải không nào?
|
|
|