| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 12/7/2007, 12:34 GMT+7 |
|
|
Nên tìm một diểm dựa mới
- linh chip (pretty_kitten1719@yahoo.com)
Thật là dũng cảm khi bạn tự bước đi bằng chính đôi chân trần của mình, đến một ngày nào đó đôi chân trần của bạn sẽ bị thuơng và dớm máu bạn hãy nghĩ đi "có nên đi bằng đôi chân trần cả cuộc đời như vậy không?".
Bạn hãy tự từ bỏ những gì không thuộc về mình bạn là một con người đáng để người khác khâm phục vậy không có lí do nào mà bạn không tự mình đi tìm một đôi giầy khác hợp với mình hơn. Mọi thứ sẽ mỉm cười với bạn, đừng nên đi bằng đôi chân trần nhé bởi đôi chân mảnh mai của bạn rất cần được bảo vệ đấy.
|
|
|