| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ ba, 10/7/2007, 15:25 GMT+7 |
|
|
Đôi giày từng là của tôi
- qc (phanquoccong@yahoo.com)
Cảm ơn bài viết của bạn. Đọc bài viết này, tôi thấy đôi giày của tôi sao mà giống quá. Tôi từng có một đôi giày đẹp và tôi cũng rất trân trọng và nâng niu nó. Tôi rất tiếc, bây giờ đôi giày này không còn vừa vặn với tôi nữa, đôi chân tôi đã nhiều lần sưng lên... và tôi biết đã đến lúc tôi không thể dùng nó nữa rồi.
Tôi sẽ phải tiếp tục bước đi trên đôi chân trần của mình thôi, mặc dù tôi biết chân tôi sẽ đau rất nhiều. Tôi sẽ bước đi trên con đường đời gồ ghề sỏi đá và đầy rẫy chông gai bằng những bước chân chậm chạp và thận trọng. Và tôi cũng luôn tin rằng một ngày kia tôi sẽ gặp được một đôi giày mới vừa vặn với tôi hơn. Không biết có ai đang cùng đi với tôi không?
|
|
|