| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 7/7/2007, 20:01 GMT+7 |
|
|
Vì cái gì?
- KristyDang (onlyloveyou202@yahoo.com)
Bài viết này rất hay ở ý nghĩa của nó, nhưng hình tượng đôi giày và bàn chân có phải hơi bất công? Sự chia tay là vì giày hay vì bàn chân. Thực chất đôi giày không hề thay đổi, có chăng là nó sẽ cũ theo năm tháng. Lỗi là ở bàn chân đang dần to lên, bàn chân đang thay đổi và đôi giày bị bỏ rơi. Không có đôi giày này bàn chân không hề khó khăn mà ngược lại còn có thể vui vẻ thoải mái hơn với đôi giày mới. Cuộc sống thường bất công như thế. Hi vọng một ngày kia khi bàn chân không tìm thấy sự hạnh phúc bên những đôi giày mới thì bàn chân xin hãy một lần nhớ đến đôi giày ngày xưa...
|
|
|