| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 5/7/2007, 11:18 GMT+7 |
|
|
Mưa buồn
- hoangsinhthanh (hoangsinhthanh@yahoo.co.uk)
Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn trời mưa tôi lại thấy mình buồn đến thế. Tôi đã từng ngồi một mình nhấm nháp ly cafe đắng, thả hồn mình trong những tiếng nhạc buồn của Trịnh Công Sơn và lặng im ngắm Hà Nội trong một cơn mưa chiều giăng ngập phố... rồi khóc. Đó là những ngày đầu tiên khi tôi chia tay anh, mối tình đầu của tôi. Một mối tình kéo dài đến 7 năm mà chẳng đi đến một kết thúc như mong muốn.
Chẳng có anh để lau đi những giọt nước mắt cứ tự nhiên lặng lẽ rơi. Chẳng có anh trên những con đường thân quen đầy kỷ niệm. Chẳng có anh để tôi được ngả vào vai anh những lúc buồn và nghe anh vỗ về an ủi. Tất cả đã trở thành kỷ niệm. Kỷ niệm mối tình đầu. Những cơn mưa cũng cứ theo mùa trôi đi mãi. Chỉ biết rằng mỗi khi trời đổ mưa tôi lại thấy buồn và nhớ anh thật nhiều. Anh có biết không Anh?
|
|
|