| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 29/6/2007, 16:33 GMT+7 |
|
|
Chiều thu Hà Nội
- hoangsinhthanh (hoangsinhthanh@yahoo.com.uk)
Tôi là một người con sinh ra ở Hà Nội, vì thế nên với tôi mùa thu Hà Nội lúc nào cũng mang đến trong tôi những cảm xúc thật khó tả. Cảm giác yêu da diết, buồn man mác, nhớ nhung, xa vắng, nuối tiếc cứ đan xen và hoà lẫn với nhau.
Cảm ơn bạn vì những trang viết về mùa thu Hà Nội. Mỗi mùa thu đi qua tôi lại thấy mình xa dần tuổi hồn nhiên ngây thơ thuở nào. Nếu một ngày nào đó phải xa Hà Nội vào những ngày thu tôi biết rằng mình sẽ thiết tha nhớ lắm....
|
|
|