| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 23/4/2007, 17:06 GMT+7 |
|
|
Thương
- hpa (muathutocngan_0211@yahoo.com)
Như vậy để gây ấn tượng với một cô gái ư? Riêng những cách gây ấn tượng trên mạng tôi tự nhận mình là ''độc cô cầu bại'' .Nhưng mà để làm gì nhỉ? Thế giới thật và thế giới ảo hoàn toàn khác nhau. Trong thế giới ảo khoảng cách giữa mọi người vừa là không, mà cũng là vô cùng. Còn khi ra khỏi nó... thì chúng ta lại trở về vị trí mỗi người khoảng cách của những người xa lạ... Nhưng người ta vẫn thích nó như chơi trò chơi điện tử vậy biết là vô bổ...
Còn tôi ngày xưa không như vậy, tôi làm vì cũng cô đơn. Tôi không phải kẻ anh hùng mà là kẻ tầm thường, Những kẻ tầm thường với ý nghĩ mình là người đặc biệt. Khẳng định những giá trị ảo để an ủi mình trong thế giới thật. Và một ngày tôi nhận ra phải bắt đầu cuộc sống thật bằng một số 0. Nếu bạn đã tích lũy được quá nhiều những giá trị ảo (âm) bạn càng ở xa số 0 đấy... Còn nếu đó chỉ là một trò chơi giảm stress thì... chả có gì để nói. Một trò đùa với kết thúc ''Có thể bạn rất vui nhưng trò chơi của chúng ta đã kết thúc rồi''. Mệt mỏi... và vô nghĩa!
|
|
|