| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 20/4/2007, 17:47 GMT+7 |
|
|
Tôi thấy quen
- thuong "bom" (songnhulagio@yahoo.com)
Ý nghĩ hay, câu văn đẹp và ở chừng mực nào đó rất lôi cuốn người đọc. Và tôi thấy quen, cái gì đó, và tôi nhận ra... Chắc tác giả đã đọc cuốn tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió", vẫn còn nhớ những dòng cuối cùng viết về suy nghĩ của Rett Butler về tình yêu muộn màng của Scarlett? Hay chứ, "Cái gi đã vỡ là đã vỡ...". Nhưng đôi khi cái đã vỡ đó được nhận ra hay không la bởi lòng bao dung, sự tha thứ và yêu thương... có đủ hay không mà thôi. Phải không?
|
|
|