| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 16/4/2007, 16:30 GMT+7 |
|
|
Tôi yêu Hà Nội
- Thùy Nhung (kimheesunxinhdep@yahoo.com)
Hà Nội trái tim của cả nước, Hà Nội nơi tôi sinh ra và lớn lên, từ khi cấp tiếng khóc oe oe đến bây giờ Hà Nội là một phần trong tôi, yêu lắm Hà Nội ơi. Hà Nội có những con phố nhỏ có hồ Gươm, có đền Ngọc Sơn có cầu Thê Húc có bố có mẹ có anh chị em, có bầu không khí hàng ngày tôi thở...
Đã từ lâu rồi Hà Nội đã trở thành một phần trong tôi, nơi có bạn bè mà tôi yêu mến, nơi có người tôi yêu, nơi có những kỷ niệm gắn liền thời thơ ấu. Chưa một lần xa Hà Nội, để sống một cuộc sống ở nơi khác, chưa phải đi học xa ngoài Hà Nội, chưa hiểu được cảm giác xa Hà Nội là nhớ là yêu nhường nào. Nhưng tôi biết dòng máu tôi đang chảy có cả một tình yêu khát khao dành cho Hà Nội, yêu những con đường yêu những góc phố, yêu những quán cóc ven đường.
Có thể ban ngày Hà Nội xô bồ và ồn ã nhưng bạn hãy thử ngắm Hà Nội vào ban đêm xem. Hà Nội trầm mình mà dịu dàng e ấp lắm hay những buổi sớm tinh mơ Hà Nội trở mình thức dậy với những tiếng ồn ào của họp chợ, và những tiếng nhạc tập thể dục của các bà các cô các chị....
Hà Nội mùa thu thì đẹp dịu dàng, mùa đông thì khao khát nắng ấm, mùa hè thì rạo rực cháy bỏng, mùa xuân mơm mởn xanh tươi... Hà Nội đẹp đẹp lắm vì chỉ khi bạn yêu Hà Nội sẽ thấy dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội...
|
|
|