| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 13/4/2007, 23:35 GMT+7 |
|
|
Cô gái nào cũng như vậy cả
- Coco (nhson1211@yahoo.com)
Những tâm hồn trong sáng và có một chút lãng mạn thường nghĩ ra trăm nghìn cách để thi vị hoá cuộc sống vốn rất tẻ nhạt này. Không có gì khó hiểu khi các bạn đọc và yêu một chút cô bé như trong bài của bạn BorntoBelong tuy nhiên văn là người, cái này chỉ thuộc phạm trù tâm hồn mà thôi. Ngoài đời thường nếu như gặp mặt (cái này khó lắm à nhé) có khi bạn lại thấy cô ta gầy, môi mỏng, lưng hơi gù, chân tay đầy nốt nhạc... Rồi thì mơ mộng cùng chút kiêu hãnh cũng rơi rụng mà thôi. Mà ai chẳng như vậy, phải không?
|
|
|