| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 13/4/2007, 08:58 GMT+7 |
|
|
Thứ 6 ngày 13 tuyệt vời
- Nhung (nhungchmdo@gmail.com)
Tớ thích những thứ 6 ngày 13, đó là ngày may mắn và vui vẻ đối với tớ. Năm ngoái cũng có hai ngày, trong hai ngày đó công việc của tớ rất thuận lợi, đến tối tớ đi chơi cùng người yêu thì vé xe cộng lại cũng là 13 nhưng đến khi uống cà phê tớ đã đánh đổ tách cafe đó từ tay người nhân viên nên phải gọi thêm tách nữa. Vậy là hai người uống ba tách cafe.
Hôm nay vừa đến công ty thì máy tính bị hỏng, hơi buồn một chút nhưng không sao tớ sẽ phá cho hỏng luôn. Năm nay không có người yêu tớ bên cạnh nữa nhưng tớ vẫn rất vui vì tối nay tớ sẽ có một buổi liên hoan với bạn bè. Tớ sẽ lại uống cà phê nhưng chỉ là một tách thôi chứ không phải là ba tách như năm ngoái nữa. Chúc mọi người có một thứ 6 ngày 13 vui vẻ - hạnh phúc bên những người yêu thương.
|
|
|