|
Hãy nên để cho nhau khoảng trống
- Hồng anh (huongtoimattroi_ty@yahoo.com.vn)
Xin chào bạn yu nguyen 666. Mình thấy những khó chịu của bạn, những mệt mỏi dẫn đến chán nản của bạn,rất có căn cứ. Nhưng ai cũng biết câu "trai tài gái sắc", đúng ra, là phụ nữ ai cũng muốn có được người bạn trai tài giỏi nhưng cũng phải bắt mắt, lạ một điều là thích như vậy nhưng lại không dám lựa chọn như vậy.
Bạn có thể hỏi vì sao, vì sợ, sợ mình xấu hơn, sẽ không giữ nổi chân anh bạn đó. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện mình hơn rất nhiều và nữa là, dù thời đại có mới đến đâu thì đàn ông cũng dễ chán cái cũ và luôn muốn thay cái mới,hoặc là muốn làm phong phú thêm bộ sưu tập của mình?
Bạn có thể thấy chán, thấy ghét khi lờ mờ cảm nhận là cô bạn gái ấy nói dối như một con vet nhưng mọi sự nói dối đều có căn nguyên của nó cả? Ví dụ như khi cảm thấy da mặt mình quá tồi tệ thì không cần bạn hay những đồng nghiêp nhận xét, hay an ủi là chỉ vài ngày trong tháng bị thôi, còn sau mọi cái lại ổn.
Bạn có biết là cô ấy đã lo lắng đến thế nào không? Lo nguoi yêu chê, lo trong người có bệnh, vì gan hoặc dạ dày không bài tiết được độc tố, dẫn đến mụn ngứa. Có thể phải nói dối các khoản ngân sách để dành tiền đến Spa chăm sóc da, có thể khi đi chăm sóc lại không dám nói, vì biết đâu lại không khỏi, lại bị chê là tiền mất tật mang, nên nhiều khi họ sẽ nói dối?
Sự việc sẽ được đơn giản hóa, nếu bạn không suy bụng ta ra bụng người. Có thể có lúc bạn gặp nhau thường xuyên quá, quỹ thời gian của nhau đều bị kiểm tra gắt gao, nên dễ sinh ra nói dối để được giải thoát nhau một buổi. Hãy nghĩ là có lúc chính cô ấy cũng cảm nhận và muốn như vậy? Và những gì tôi muốn bạn tham khảo là "hãy để cho nhau một khoảng trống". Để còn hít thở khí trời và mình hãy là người đi tiên phong trước đi nhé. Chúc các bạn luôn mới trong mắt nhau.
|