Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ ba, 17/4/2007, 14:11 GMT+7

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Chiều hôm qua, mẹ về đến nhà thì thấy Bim đang tự xúc cơm ăn cùng với ông bà ngoại. Thấy mẹ Bim hớn hở khoe ngay:

Ảnh Bim đi chơi.

Ảnh Bim đi chơi.

- Mẹ có biết hôm nay con bị làm sao không?

- Không! Thế con bị làm sao?

- Con bị chảy máu cam đấy! (giọng cứ kéo dài ra, đầy vẻ khoe khoang).

- Con bị lúc nào?

- Con bị ở lớp, lúc đi ngủ!

- Thế con có bị dập mũi vào đâu không?

-Không ạ, tự dưng chảy!

-Thế cô giáo làm thế nào?

-Cô lau cho con, cho con nằm xuống!

-Thế các bạn có xem không? Có bạn nào bị giống con không?

- Chỉ có mỗi con bị, các bạn cứ đứng xem!

Chắc là do thời tiết thay đổi, Bim mặc không đủ ấm nên bị chảy máu cam tí tẹo thôi! Nhưng mà Bim có vẻ rất tự hào về chuyện này! Lúc về nhà còn khoe mấy lần nữa với bố và chú Nguyên!

Bim làm mẹ nhớ một tập trong bộ phim hoạt hình của Nhật: Cô bé Mazuko. Một cô bé học sinh lớp một, trông cũng nhang nhác giống Bim!

Một hôm cô bé thấy một bạn ở lớp bị chảy máu cam. Cả lớp xúm lại hỏi han, thày giáo phải đưa bạn đó xuống phòng y tế. Mazuko thấy bạn ấy tự dưng được quan tâm nhiều quá đâm ra thèm được chảy máu cam như bạn ấy! Lúc nào cô bé cũng tìm cách để cho mũi bị chảy máu ra! nào là ngoáy mũi, nào là đập vào mũi...

Cuối cùng thì cô bé bị ngã một cú trời giáng và chảy rất nhiều máu mũi, mọi người đang xúm lại quanh cô bé thì cô bé tỉnh dậy và thật là may mắn, đó chỉ là một giấc mơ!

Bim cũng rất thích xem các tập phim về cô bé Mazuco! Người lớn có thể nghĩ chuyện này là bịa đặt nhưng cứ trông cái thái độ đầy tự hào vì bị chảy máu cam của Bim thì có thể hiểu được những mong ước của Mazuko là hoàn toàn có cơ sở, Bim nhỉ!

***

Hai mẹ con nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Bim cứ ngắm mẹ, rồi tự dưng bảo:

- Sao mặt mẹ cứ "tròn như con ếch thế"?

- Sao lại "tròn như con ếch"?

Bim cười không nói gì.

- Thế mặt bố thì như thế nào?

- Mặt bố thì "bẹp"!

- Mặt Bim thì sao?

- Mặt Bim cũng "bẹp"!

- Thế mặt chú Nguyên thì như thế nào?

- Mặt chú Nguyên thì "phình", cực kỳ "phình".

- Thế mặt em Đạt ?

- Mặt em Đạt "phồng"!

- Thế ông Ngoại thì sao?

- Mặt ông Ngoại hơi "bẹp" một tí, còn thì "vừa vừa"!

(Mặt gày như bố thì gọi là mặt "bẹp").

Mặt tròn như me thì là "tròn như con ếch".

Mặt hơi bụ bẫm thì là mặt "phình", cực kỳ "phình", hoặc là "phồng".

Mặt như ông ngoại thì được coi là đẹp: hơi "bẹp" một tí, còn lại thì "vừa vừa".

***

Sáng hôm qua, hai mẹ con mình trên đường ra chợ thì gặp một chú đẩy cái cân điện tử nhạc nhẽo ầm ĩ! Bố vẫn hay gọi cái cân này là cân chửi! Mẹ cho Bim lên kiển tra xem thế nào! Tầm cao 1m05, cân nặng 18,7 kg, thân hình hơi béo một tí, đề nghị tập luyện... (thừa 2kg).

Buổi chiều nóng bức như thể mùa hè đã đến! Hai mẹ con mình lại ra khu vui chơi quen thuộc trong mùa hè năm ngoái! khu đô thị mới Đền Lừ. Khu vực này đang được quy hoạch, xây dựng chưa hoàn chỉnh nên trong còn rất lộn xộn. Các khu nhà cao tầng xen kẽ giữa các ao hồ, vườn chuối, cánh đồng hoang hoá. Có một cái hồ rộng nhất đã được xây kè bờ nhưng đã kịp xuống cấp khá nhanh chóng. Dù sao thì cũng là quá tốt đối với dân cư khu vực nam thành phố xa xôi này.

Buổi chiều đến là đông nghịt người: đi bộ, tập thể dục, đánh cầu lông, đá bóng và đã có vài con diều bay lờ lững trên bầu trời. Không khí khá thoáng mát và trong lành. Gió mát thổi làm cho các ao hồ đều gợn sóng. Hai mẹ con ngồi chơi trong sân chơi chung của khu tập thể. Sở thích của Bim cũng đã có nhiều thay đổi, không thích chạy nhảy ở trong sân nữa, cũng không còn quan tâm đấn mấy anh choai choai tập nhảy Hiphop! Chỉ ngồi ngắm diều một lúc là đòi ra bờ hồ chơi!

Hai mẹ con mình đi bộ dọc bờ hồ. Bim nhìn thấy mấy con cá đang nổi lên đớp mồi dưới nước, còn mẹ phát hiện ra có khá nhiều cỏ gà mọc lẫn trong các khóm cây cảnh. hai mẹ con mình hái được khá nhiều để chơi trò chọi gà! Lại còn mang về cho bố Cương một ít để buổi tối hai bố con chơi với nhau! Bim gặp bạn Đức Duy học cùng lớp đang đi bộ cùng với bà, thế mà hai bạn cứ lờ nhau đi như không quen biết. Mẹ lại nhớ hôm trước Bim kể chuyện bạn Đức Duy:

- Bạn Đức Duy tự dưng lại bảo là: Lấy vợ

- Lấy vợ để làm gì?

- Để nằm cạnh vợ, đi đâu chơi thì cho vợ đi theo.

Vài nét về blogger

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/15)
1. Chào bé Bim (23/4/2007)
2. Em bé dễ thương (22/4/2007)
3. Gửi Bim ngộ nghĩnh (18/4/2007)
4. Bim đáng yêu (18/4/2007)
5. Bé Bim ơi (18/4/2007)
6. Chào chị Bim (18/4/2007)
7. Bim cho cô gửi lời cảm ơn mẹ con nhé (17/4/2007)
8. Chào cô bé trứng ngộ nghĩnh dễ thương (17/4/2007)
9. Bim rất ngộ nghĩnh và đáng yêu (17/4/2007)
10. Bé Bim (17/4/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp