|
Hạnh phúc
Có lần, khi nói chuyện về "đề tài" Hạnh phúc, anh cười cười và nói với tôi rằng:
Phong Lan Trắng

- Em có phải là vợ anh không? Tất nhiên là không đúng không? Vậy thì làm sao có thể làm anh hạnh phúc được. Anh chỉ hạnh phúc khi nào gia đình ổn định, lấy xong vợ, sinh xong con. Lúc đấy mới gọi là hạnh phúc. Bây giờ mọi thứ đều chỉ là niềm vui thôi.
"Tại sao lại phải chờ lâu như vậy thì mới... được hạnh phúc, trong khi thực sự có những lúc người ta chẳng thể lường trước được ngày mai của mình ra sao?".
Hạnh phúc cũng giống như cuộc sống, là một hành trình chứ không phải đích đến.
Ví dụ ngày hôm nay:
Tôi thấy hạnh phúc vô cùng khi chợt bắt gặp một bài hát hay "không thể chịu nổi", khiến đầu tôi không thể ở yên trên cổ, chân tôi không thể không nhún nhảy, dù trong lúc này, lòng tôi đang trống rỗng, mắt tôi đỏ hoe, tim tôi sưng tấy, đập yếu ớt và tinh thần tôi thê thảm. Tôi nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân và trôi theo giai điệu.
Ví dụ tuần này:
Tôi hạnh phúc vì vẫn còn biết... đau đớn khi nhận ra rằng mình vừa làm tổn thương một người mình yêu quý và vẫn đủ can đảm để nói lời xin lỗi. Tôi nghĩ trong cuộc sống này, không ít những người chẳng hề quan tâm hay biết rằng họ đã gây ra những vết thương lòng sâu sắc thế nào trong tâm hồn người khác.
Ví dụ tuần trước:
Tôi hạnh phúc tới rơi nước mắt khi "những người tôi tình cờ "lướt qua" vài lần trong cuộc sống" lại ở bên tôi động viên, chia sẻ, an ủi khi tôi cần một bờ vai nhất, thậm chí còn cho tôi những bài học quý giá về cuộc sống.
Ví dụ tháng trước:
Tôi lâng lâng hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ, tương trợ, ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất của những người hoàn toàn xa lạ khi cùng nhóm bạn của mình tổ chức các chuyến thăm tới các làng trẻ, trung tâm bảo trợ XH, lớp học tình thương. Trong cuộc sống, thực sự có rất nhiều tấm lòng và trái tim tuyệt vời.
Hoặc ngay lúc này:
Tôi thấy hạnh phúc khi đọc lại những dòng chữ tôi đã viết ngày 4/4 năm ngoái, khi ấy, tâm trạng tôi còn tồi tệ hơn thế này hàng trăm lần. Và tôi hạnh phúc vì bất chấp thời gian, tôi vẫn là bản thân mình, không thay đổi.
4/4/2006: Little things about me 4/4/2007: Có update bổ sung
(Không ngủ được, nghịch lung tung)
Some little things about me
1. Tên: Các bác hỏi... em thì... biết 2. Tên thân mật : PhongLanTrang 3. Đã thổi tắt mấy cây nến trên bánh sinh nhật: Em không khai đâu 4. Vào lúc nào? Đã bảo không khai mà. 5. Vật nuôi? Thích nuôi một chú chó đốm or béc-giê.
6. Tattoo (Hình xăm)? Không thích 7. Sẹo: Vừa bị tai nạn => Có một vết đang lên da non ở đầu gối (Update: Hiện tại, vết sẹo rất thê thảm, chắc 5 năm nữa mới hết). 8. Có thích công việc của mình không? (0-10): Thích đi chơi hơn. (Update: Thích - 7 điểm) 9. Đang ở đâu? Hà Nội. 10. Thích đi du lịch đến đâu nhất? Châu Phi, rừng Amazon, Tây Tạng và Venice
11. Đã đến châu Phi chưa? Chưa. Nhưng sẽ. 12. Điều điên rồ nhất đã làm từ trước đến giờ? Đang nghĩ. Vấn đề là mình không thấy nó điên rồ. Còn người khác nghĩ gì thì... không quan tâm. 13. Bánh bích quy hay chip? Hạt hướng dương (Update: Ngô luộc) 14.Cà phê hay Capuccino? Nước chanh tươi và một đĩa muối (Update: Nhân trần + Trà xanh). 15. Thường đi tất màu: Ôi lung tung lắm, có gì đi nấy. 16. Số ưa thích: 9, 13, 19, 99 (Update: Thêm số 1, 11). 17. Phim ưa thích: 50 first dates (Update: Thêm... rất nhiều, xem trong list Interest) 18. Ngày ưa thích: Ghét thứ 2. 19. Bài hát ưa thích: Đếm không xuể nhưng hiện tại hay nghe bài When I Think Of U. (Update: Thêm Mondo Bongo, Don't worry baby). 20. Cuốn sách đã đọc gần đây nhất? Những người đàn bà tắm. Đang đọc dở: 1. Già quá sớm, Khôn quá muộn; 2. Đa tài và đa tình. (Update: Tự nhiên như người Hà Nội, Bạn thông minh cỡ nào? Ở lưng chừng thời gian).
21. Hoa nào? Phong Lan Trắng + Hướng Dương. 22. Nước hoa ưa thích? Không thích dùng nước hoa, thích những gì tự nhiên hơn. 23. Thích làm gì? Nhiều vô kể, nói chung thích làm tất cả những gì... mình thích 24. Nước uống ưa thích? Khế xay, cà chua xay (Update: Chanh leo, Dâu tây dầm sữa chua - tự dầm , nước cam ấm không đường). 25. Màu ưa thích? Trắng. 26. Có biết lắng nghe người khác không? Ồ, cái khoản này là sở trường của em. 27. Có lãng mạn không? Không lãng mạn nhưng tình cảm. 28. 10 năm nữa bạn nghĩ mình sẽ thế nào? Có Chúa mới biết được, mà nói trước bước không qua, tội gì nói. 29. Fastfood? Không thích. 30. Ngủ trong tư thế nào? Nằm nghiêng bên phải hoặc trái.
31. Thích xem/chơi môn thể thao nào? Tennis, đá cầu, cầu mây, cầu lông, đá bóng, võ thuật. 32. Ăn sáng thế nào? Có gì ăn nấy, nhưng ko thích ăn bánh mỳ. (Update: Kể từ sau khi phát ngôn câu này, sáng nào em cũng phải ăn bánh mỳ). 33. Thích boss của bạn không (0-10)? Lúc thích, lúc không (Update: Thích). 34. Tính cách nào bạn khó chấp nhận nhất? Không chung thủy, hèn nhát, không thẳng thắn đối diện sự thật. 35. Ngủ mấy tiếng? Sáng thức dậy có khó khăn không? Điều nghĩ đến đầu tiên là gì? - Ngủ 7 tiếng; - Không; - Thời tiết hôm nay chụp ảnh có đẹp không? 36. Khi lên Net bạn làm gì đầu tiên? theo thứ tự là: YMes, Ymail, TCAN, VnExpress + các website báo chí khác. 37. Mùa ưa thích? Mùa hè thì thích mùa đông và ngược lại. 38. Lần cuối cùng khóc? Hôm kia (Update: Hôm nay). 39. Thói quen xấu? Nóng tính. 40. Tính cách nổi bật? Mạo hiểm... Bướng và Luôn lạc quan.
41. Loại quần áo thích mặc? Váy kaki dài đến mắt cá chân + dép cói (Update: Thêm: Quần short, jeans, áo hai dây, thổ cẩm). 42. Điều đầu tiên chú ý ở người khác phái? Nụ cười. 43. Mô tả một người khác phái lý tưởng? Chung thủy, bản lĩnh, không tính toán, ko ky bo và... có nụ cười tươi. 44. Người cuối cùng nói chuyện điện thoại là? Hay buôn điện thoại với ai nhất? Hôm qua là chị cùng cơ quan. Hay buôn nhất với... một người đã xa. (Update: M.Anh). 45. Làm gì khi tức giận? Nghe nhạc, đọc truyện tranh. Nếu có ai để đấm cũng tốt (Update: Thêm: xem phim hoạt hình). 46. Kem? Cực thích nhất là kem cốm và chocolate chua. 47. Nhạc? CD mua gần đây nhất? - Trừ nhạc vàng và nhạc trẻ, còn lại thích tất. - Lâu lắm không mua, toàn được tặng. 48. Truyện tranh? Một phần không thể thiếu. Thích nhất: Lucky Luke (bác nào biết chỗ bán, chỉ cho em), Doremon, Đường dẫn đến khung thành, Bảy viên ngọc rồng, Đội quân nhí nhố, Thần đồng đất Việt, Ninja loạn thị, Slam Dunk, Tiến sĩ Slump... ôi nhiều lắm.... 49. Phim hoạt hình? Một phần tất yếu của cuộc sống. Thích: Tom & Jerry, Popeyes, Bò và gà, Cảnh sát Gadget, Hãy đợi đấy... 50. Câu châm ngôn thích nhất?: Hãy thay đổi những gì có thể thay đổi, Chấp nhận những gì không thể sửa chữa... và... Đủ khôn ngoan để nhận thức sự khác biệt.
51. Có điều gì là mãi mãi không? Có chứ, tâm hồn mình. 52. Sưu tập? Bút chì và sách. 53. Có hay tha thứ không? Có tin vào số mệnh không? Có - Có. 54. Sợ nhất? Bị lừa dối. 55. Đeo gì trên tay? Chân? Cổ không? Đồng hồ (nhưng hiện tại là 1 cục bột to đùng), vòng cổ (bằng gỗ hoặc gốm), lắc chân. (Update: Đã tháo bột từ tháng 6 năm ngoái. Rất thích đeo đồng hồ, nhưng đồng hồ hỏng mất rồi, chưa có tiền mua cái mới ; Bị rơi mất cái lắc chân rồi, cũng chưa có tiền mua nốt; đeo vòng cổ bà nội mua + mặt là chiếc lá may mắn bạn tặng) 56. Nghĩ gì về cuộc sống độc thân? Dự định sống độc thân <= Đầu tiên thưa với các bác là em khai y nguyên thế này. Nhưng sau đó, em... bị bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng gần xa, bà con khối phố, họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại, các cụ bô lão, các cụ hội tổ tôm, chim-cây-cá cảnh... "ném đá" phản đối ghê quá => Em "thai-pờ" lại là... Năm sau em... lấy chồng luôn <= thế cho nó máu. 57. Tình yêu là? Là cái có thể khiến mình khóc khi người yêu mình đau. 58. Điều gì khiến bạn có thể đánh đổi tất cả mọi thứ? Gia đình Vậy là một năm đã trôi qua và tôi vẫn thế... vẫn chuối, sến, nhí nhố.
Tiện thể, tặng mọi người câu chuyện về Hạnh phúc.
Ngày xưa, có lần "tập đoàn" yêu tinh họp nhau lại, để lên kế hoạch làm hại con người.
Một yêu tinh nói: "Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?".
Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: "Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!".
Một yêu tinh khác cho ý kiến: "Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem".
Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: "Không được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu".
Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: "Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?".
Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
"Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết".
Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: "Hay để nó ở một hành tinh khác đi!". Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: "Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi".
Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến: "Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người.
Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!".
Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình.
Với tôi, hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày ngủ dậy, tôi vẫn có thể mỉm cười nhìn cuộc đời, cho dù đôi khi... cuộc sống khó khăn hơn ta tưởng.
Vài nét về blogger
Phong Lan Trắng: "Mặt lúc nào cũng hớn hở - Ơ mọi người toàn nói tớ thế".
|