|
Nhớ mùa thu Hà Nội
- Nếu chúng mình yêu nhau thì sao em nhỉ? - Chàng trai ngập ngừng lên tiếng.
A|F

- Anh có thấy mùa thu Hà Nội đẹp không? - Cô gái vẫn mải nhìn về phía Hồ Gươm.
- Có... có chứ!
-Đẹp đến mức nào?
- Đến mức...
- Đến mức đã khiến một chàng trai từ một vùng quê phong cảnh đẹp tuyệt vời, ngày đầu tiên lên Hà Nội, bước chân vào giảng đường đại học đã phải ngỡ ngàng trước mùa thu Hà Nội và ngỡ ngàng trước cô bạn cùng lớp.
- Lại có thằng "củ chuối" nào viết mail tỏ tình với em thế à?
- Đập chết giờ... chuyện tình yêu của bố mẹ em đấy.
- Tuyển hơn cả phim: Trái tim mùa thu em nhỉ?
-Mùa thu Hà Nội đẹp đến mức mà khiến con người ta muốn yêu thương!
- !!!
- Đi về đi anh ơi, hôm nay em muốn đi chợ!
- Chợ hay siêu thị hả em?
- Chợ... em muốn qua chợ mua mớ rau muống với mấy quả thanh trà về đánh dấm, mùa này hết sấu mất rồi. Hôm qua, bố gọi điện bảo hôm nay về muốn ăn rau muống luộc ở bên kia chỉ nhớ mỗi rau muống luộc thôi.
- Thế... thế dì đâu mà em lại nấu cơm?
- Đừng nhắc bà ý trước mặt em!
- Anh đi lấy xe nhé, đợi anh 1 phút.
...
- Em mua mỗi rau thôi à? Chỉ ăn mỗi thế thì dễ thiếu vitamin lắm?
- Treo vào xe cho em, còn lên Hàng Bè mua một lọ mắm tép (chưng thịt) nữa.
...
- Anh ơi!
- Sao em?
- Qua Hàng Buồm trước nhé.
- Làm gì hả em?
- Em muốn mua một túi bánh gấu!
-Sao em bảo đang ép cân, xa rời bơ sữa?
-Thằng Tí dặn bố đi công tác về thì mua cho nó một túi bánh gấu, thằng này cũng lạ chẳng thích gì ngoài bánh gấu. 21h tối bố em mới về đến Nội Bài, lúc ấy ở đâu bán nữa?
-Dạo này em lại hoà thuận với dì rồi à?
-Mẹ ghẻ con chồng, con chung con riêng... bao giờ hoà hợp được.
-Thế sao em lại mua bánh gấu cho thằng Tí?
-Chắc là tại mùa thu Hà Nội!
Ừ, có lẽ tại mùa thu Hà Nội...
Mùa thu Hà Nội đẹp đến mức mà khiến con người ta muốn yêu thương.
...
Nhớ mùa thu Hà Nội quá!
10/04/07
Vài nét về blogger
"Những chia sẻ bất ngờ đến từ tình yêu cuộc sống và tình yêu với ViP'S GS" - A|F nói về blog của mình. Bài viết khác: Bộ biển tứ quý.
|