|
'Cưa' một em trên mạng (2)
Chào em!
Borntobelong

Phải nói với em thế này: Anh đã tham gia trang web này đủ lâu để có thể chán ngấy nó rồi. Thế nhưng hôm nay trời lại trở lạnh. Mà trời lạnh thì thường gây ra nhiều tác động xấu lắm. Sáng ngủ dậy cảm thấy da dẻ căng lên, cạo râu thì rát kinh khủng. Đấy mới chỉ là những tác động bên ngoài, tác động bên trong mới thật khủng khiếp. Ôi ôi, anh không dám nghĩ đến điều đó nữa đâu...
Cũng chính vì thế anh mới lại ghé qua trang web này với hy vọng tìm được thứ gì đó mới mẻ, hay ho... Và, em biết không, cái profile của em đáp ứng khá tốt mục đích của anh đấy. Tuy nhiên, tin nhắn mà em đang đọc không phải được viết ra để làm quen, chỉ mong rằng em trả lời anh một số thắc mắc xung quanh cái profile đầy ấn tượng của em thôi. Được chứ?
Đầu tiên là anh muốn biết tên em. Anh không quen Bill Gates, không biết Putin. Hồng Nhung hay Thanh Lam cũng vậy. Ấy thế mà không chỉ có tên, anh còn biết về họ nhiều hơn thế nữa. Do vậy, lý do chưa quen biết không được hỏi tên của em là hoàn toàn không thuyết phục.
Còn chuyện của cái máy cố định nữa. Em đã đặt ra rất nhiều giả định: mẹ, sếp, bạn, nhân viên thu tiền điện thoại, kẻ trộm, khách hàng. Nói thật là anh chẳng quan tâm đến bất kì giả định nào trong số đó cả. Em đã xem "Vị đắng tình yêu" chưa? Còn nhớ lúc ngoài trời đang mưa còn Thuỷ Tiên ngồi chơi piano cạnh cửa sổ không? Chắc là em không biết chơi piano nhưng ngồi cạnh cửa sổ thì anh dám cá 100 ăn 1 là em có khả năng làm được. Đấy, như thế nhé!
Ngoài trời đang mưa còn em đang làm việc gì đó cạnh cửa sổ thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Khi em vừa nhấc máy thì cũng nhận thấy ngoài cửa sổ có một gã ướt lướt thướt, một tay cầm di động, tay kia cầm bó hoa mới bẻ ở đâu đó. Gã đang bối rối: "Tôi... tôi chỉ là người khách qua đường"... Ha ha, cũng sến như con hến đấy chứ nhỉ? Nàng Ánh Trăng ơi, nàng trả lời gã gã sến ấy thế nào?
Thắc mắc cuối cùng thuộc về phần mẫu người em muốn làm quen. Một người chững chạc, ít nói mà lại phải vui tính sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ cả buổi đi chơi, gã chỉ ngồi nghe em nói và liên tục nở những nụ cười ngơ ngác. Nếu hình dung của anh là đúng. Anh có một lời khuyên dành cho em: Em phải khẩn trương liên lạc với anh, nếu không, anh sợ... muộn mất. Lại sắp hết 1.500 kí tự rồi. Thôi, anh đi ăn cơm đây. Hy vọng rằng sáng mai sẽ nhận được trả lời của em vì anh biết, ngày mai trời vẫn lạnh...
Chào em!
Hà hà, kĩ năng thả mồi, rắc thính của ta cũng hơi bị khủng, vừa buông câu cá đã nháy mồi... Đây là tin nhắn của nàng:
Thật sự thì, em cũng ít vào trang web này, nó mang đến cho em nhiều phiền phức hơn em nghĩ, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì bức thư đã mang đến cho em những nụ cười trong một ngày không vui như hôm nay.
Một bức thư viết trong ngày không vui, chắc chắn sẽ không vui, nhưng em sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của anh (những câu nào khó quá thì bỏ qua luôn nhé).
Cái nicknamne thế nào thì cái tên thế ấy, gợi ý như thế chắc chắn anh sẽ đoán ra, còn nếu vẫn không đoán ra thì cứ gọi là moonlight cũng được. Thanh Lam hay Hồng Nhung cũng chỉ là cái tên gọi thôi mà...
Em không biết chơi piano, nhưng em biết cách làm thế nào cho cái piano nó kêu. Và cũng chắc chắn rằng, anh sẽ thua to nếu cá 100 ăn 1 vì phòng em có cửa sổ, và càng không có kẻ qua đường gặp trời mưa nào đứng trước hiên nhà em, bởi đơn giản... có khoá cổng và hai con chó dữ trong xóm nhà em ở! Nếu là anh, với bó hoa bẻ trộm đâu đó ở trong tay, chắc chắn em sẽ mở cổng cho vào và cố dòm xem đâu đó, có nhà hàng xóm nào bị mất trộm không, nếu có em sẽ la lên cho hàng xóm đến tóm kẻ trộm... hoa! Bởi chả mấy khi tóm được kẻ trộm mà,. Hì, mình cũng quá 1500 ký tự rồi, sang trang mới vậy.
Mỗi người có một sở thích khác nhau nên mẫu người muốn làm quen cũng sẽ khác nhau, em thích người chững chạc bởi con trai mà không chững chạc thì... chán lắm. Còn vui tính một chút thì ai chẳng mong muốn cuộc sống có thêm những tiếng cười.
Có một câu hỏi cho anh, anh có một lời khuyên dành cho em: Em phải khẩn trương liên lạc với anh, nếu không, anh sợ... muộn mất., vì sao lại thế. Bắt đầu tò mò rồi đây.
Thế đủ chưa nhỉ? Ba câu trả lời và một câu hỏi cho bức thư đầu tiên không phải là quá tệ phải không anh?
Phần 1
Vài nét về blogger
Borntobelong: Những phụ nữ cùng văn phòng gọi gã là "Lưỡi Tầm Sét". Hà Nội chiều thu... Đang lang thang trên đường chợt bạn sững lại... Một khuôn mặt như tượng thần Hy Lạp đột ngột hiện ra trước mắt. Mà hình như khuôn mặt ấy còn đang mỉm cười, một nụ cười thân thiện và gần gũi giống hệt Tom Cruise. Không chỉ có vậy, ánh mắt kia dường như cũng đang hướng về phía bạn. Nhưng khác hẳn với nụ cười, ánh mắt đó có cái gì đó lạnh lùng, cao ngạo theo đúng kiểu của Châu Du Dân... Shock không? Bạn tôi đấy. So với gã, tôi ở đầu kia của đối cực. Nghĩa rằng, tôi là một gã trai quê, sần sùi, cóc cáy...Đừng vội cười tôi, hình như ai đó đã nói: Bản chất của anh hùng là cô đơn. Nếu đúng như vậy thì tôi anh hùng hơn gã bạn khoảng... một vạn lần.
(Theo Ngoisaoblog.com)
|