|
'Cưa' một em trên mạng
Đối với một gã đàn ông đã ngoài 30 tuổi việc này có phù phiếm quá không nhỉ? Thôi kệ, dù sao thì kết quả cũng đâu có gì quan trọng, cái ta được chính là những cảm giác trong hành trình.
Borntobelong

Hoàn cảnh lịch sử: Một ngày buồn, lang thang trên mạng, trong một đống hỗn độn các loại profile nhạt nhẽo, buồn chán theo kiểu "yêu màu tím, thích sự thuỷ chung... tôn trọng tình bạn, hướng tới hôn nhân..." chợt nhận thấy một cái hơi bị hay ho.
Profile của nàng: Họ và tên: Chưa quen biết ai hỏi tên làm gì. Ảnh cá nhân: Chụp làm gì, mất tiền, cứ nhìn người thật là hơn! Sở thích: Cái gì cũng thích trừ những cái không thích. Phong cách làm việc: Nhanh nhẹn nhưng lười. Phương châm: Dưới quyền sếp, sếp luôn luôn đúng, nếu được làm sếp: Ý kiến của mình là số một. Nhất định sẽ phấn đấu làm sếp, sếp xó. Ưu điểm: Nhanh nhẹn. Nhược điểm: Nhanh nhẹn. Một phút dành cho quảng cáo: Chưa có người "iu", nhiều chuyện.
Liên hệ: + Di động: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ở bên cạnh thuê bao khác, xin quý khách vui lòng gọi lại sau (Cái này trong sáng lắm à nhé, đừng có hiểu nhầm).
+ Cố định: Xin chào bạn, tôi là moonlight, hiện tại tôi không có nhà, nếu là mẹ, xin hãy gửi tiền cho con. Nếu là nhân viên thu tiền điện thoại, tôi đã chuyển qua ATM rồi. Nếu là sếp, sếp ơi, em đang ốm, mai em gửi cái báo cáo cho sếp nhé. Nếu là bạn, bạn đang nợ tôi tiền, hãy mang tiền tới trả mau. Nếu là khách hàng, rất vui lòng được phục vụ quý khách, còn nếu như là... ăn trộm thì hãy coi chừng, biết đâu tôi lại đang có ở nhà và không muốn nghe điện thoại thì sao.
+ YM: Hiện tại, tôi đang sử dụng phiên bản 5 của YM, nếu muốn thấy mặt tôi vui lòng gỡ bỏ phiên bản yahoo messenger bạn đang sử dụng và cài phiên bản 5 cũ rích vào máy. Cách khác: Khi nào nghĩ ra sẽ tính.
Thế thôi đã, tôi không thể tự đánh giá được chính xác bản thân mình, điều đó tuỳ thuộc vào sự cảm nhận và đánh giá của bạn
Mẫu người muốn làm quen: Ngoại hình: Cao hơn tôi chứ nếu mà thấp hơn tôi cộng 5 cm giầy thì mỗi khi đi cùng nhau thì ngại lắm. Tính cách: Chững chạc, ít nói, vui tính, biết uống bia là một lợi thế nếu không thì chưa chắc qua nổi thử thách đầu tiên là mấy anh đồng nghiệp ở cơ quan chứ chưa nói là ở nhà.
Nghề nghiệp: Tạm thời thì, nghề gì cũng được và có thể chia sẻ cùng tôi một thói quen dở hơi. Nghề tay trái: Thích làm website, yêu thích quảng cáo, PR.
Quan niệm về tình bạn: Một tấm lòng, trân trọng, tôn trọng nhau...
Quan niệm về tình yêu & hôn nhân: Vợ chồng là duyên nợ của nhau, nói tóm lại là phải đi từng bước một.
* Còn tiếp
Vài nét về blogger
Borntobelong: Những phụ nữ cùng văn phòng gọi gã là "Lưỡi Tầm Sét". Hà Nội chiều thu... Đang lang thang trên đường chợt bạn sững lại... Một khuôn mặt như tượng thần Hy Lạp đột ngột hiện ra trước mắt. Mà hình như khuôn mặt ấy còn đang mỉm cười, một nụ cười thân thiện và gần gũi giống hệt Tom Cruise. Không chỉ có vậy, ánh mắt kia dường như cũng đang hướng về phía bạn. Nhưng khác hẳn với nụ cười, ánh mắt đó có cái gì đó lạnh lùng, cao ngạo theo đúng kiểu của Châu Du Dân... Shock không? Bạn tôi đấy. So với gã, tôi ở đầu kia của đối cực. Nghĩa rằng, tôi là một gã trai quê, sần sùi, cóc cáy... Đừng vội cười tôi, hình như ai đó đã nói: Bản chất của anh hùng là cô đơn. Nếu đúng như vậy thì tôi anh hùng hơn gã bạn khoảng... một vạn lần.
(Theo Ngoisaoblog)
|