| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 1/3/2007, 09:22 GMT+7 |
|
|
108 tuổi vẫn mê blog
 |
| Cụ Olive Riley. Ảnh: Allaboutolive. |
Cụ Olive Riley, sinh năm 1899, đã tái hiện cuộc sống đầy màu sắc của mình trên web cá nhân và trở thành blogger cao tuổi nhất thế giới.
Cụ nhiều hơn 12 tuổi so với "kỷ lục gia" Maria Amelia người Tây Ban Nha trước đó. Tuy sức khỏe không được tốt nhưng cụ vẫn rất minh mẫn. Hiện Riley sống tại viện dưỡng lão cách Sydney (Australia) 80 km.
Riley cho hay cụ có hai đời chồng nhưng phải tự xoay xở nuôi 3 đứa con và đã sống sót qua 2 cuộc đại chiến thế giới cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 30. Cụ Riley từng làm việc tại quán rượu và là nhân viên kế toán.
"Chào mọi người. Tên tôi là Olive Riley. Tôi sinh ngày 20/10/1899 tại Broken Hill và sống gần Sydney. Bạn tôi, Mike, đã lập blog này cho tôi. Ông ấy cũng đảm nhiệm việc đánh máy, còn tôi chỉ phải ngồi kể thôi. Theo ông ấy thì blog là cách hay để nói về những chuyện đang diễn ra. Mike còn dựng cả một đoạn phim về tôi vài năm trước. Mọi người thích xem lắm nên tôi chắc họ cũng thích blog này", cụ Riley giới thiệu trên trang The Life of Riley.
(Theo VnExpress)
|
|
|