Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao

Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 27/10 - 5/11 với 26,7% phiếu bầu chọn (162/606 phiếu):
Mối tình đầu - Blogger Nam Hoàng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ tư, 13/12/2006, 09:22 GMT+7

Cạm bẫy từ blog

"Tiêu tiền như rác, uống rượu như nước, thay người yêu như thay áo và ai là người chiến thắng trong cuộc đua xuống Văn Điển nhanh nhất...", đó gần như là slogant của blog "au..." với nội dung ăn chơi thác loạn đang là chủ đề hot nhất của cư dân mạng thời gian gần đây.

Khi blog này được loan truyền với đầy đủ 36 ngón nghề trác táng của dân chơi Hà thành, dân chơi Sài Gòn, đặc biệt lại tập trung vào đối tượng học sinh cấp 3, dường như ngay lập tức, đường link của blog này được "bắn" ào ạt trên mạng, tạo cơn “sốt sình sịch”.

Trong một thế giới ảo và mở hết cỡ như internet, mọi xấu xa người ta cũng không cần che đậy và vô hình trung những nội dung thiếu lành mạnh trong những blog dạng này đã khuyến khích lối sống sa đọa, vốn là điều cấm kỵ đối với giới trẻ hiện nay.

Một ngày đẹp trời, trong tin nhắn offline xuất hiện một đường link khá lạ, tò mò kích chuột thử, hóa ra đó là một blog mà trong đó tác giả đã điểm mặt "anh tài" từ Nam chí Bắc. Tất nhiên, các đối tượng được đề cập toàn thuộc hàng "nhà mặt phố, bố làm to, có... xích lô riêng".

Không chỉ nam thanh, mà nữ tú trong blog này cũng góp mặt đáng kể với các màn "chào hỏi" ấn tượng có một không hai. Đầu tiên là ảnh "phi đội" Tam mao gồm hơn một chục chiếc xe đời mới, dàn hàng ngang trước sân nhà thờ như chuẩn bị diễu hành, mà con xe "ghẻ" nhất trong đám ấy cũng có giá vài nghìn đô. Theo giới thiệu của tác giả thì bức ảnh này chụp đêm Noel năm 2005.

Thực ra, những bức ảnh kiểu này thường được dân chơi dùng làm phương tiện để "show hàng", nhưng theo đánh giá của nhiều người, cái "độc" của blog này là những bài viết mang tính "phóng sự" về những "đêm trắng" với thuốc lắc, với gái nhảy và rất nhiều trò ăn chơi mà một người bình thường khó có thể hình dung nổi. Mà cao trào của "đêm trắng" chính là màn "cởi hết, cởi hết cho người, cởi xong còn lại hai ta". Và, cũng không thể thiếu được những kiều nữ (có thể là bạn bè, có thể là gái gọi) từ đâu phi đến, thoắt cái nhảy phập lên bàn, uốn éo như một cái máy, có nhiệm vụ làm "nóng" cuộc vui với sự tham gia của những cái đầu vốn đã rất nóng rồi.

Tất nhiên, cái "độc" nữa là minh họa cho những bài viết này là những bức ảnh "tả thực" 100%, không cần đến kỹ thuật cắt cúp Photoshop, sự thật trần trụi đến độ không thể hiểu nổi, nếu chẳng may bố mẹ hoặc người thân của những nhân vật này xem được bức ảnh chụp cậu ấm, cô chiêu nhà họ với tư thế khó diễn tả bằng lời, trong một buổi sinh nhật, buổi party tại vũ trường, quán karaoke mà các bậc phụ huynh đáng kính vẫn tin rằng đó là lành mạnh.

Chủ nhân của blog này là một nam thanh niên có tên C. OZ, đang du học ở nước ngoài, và cứ theo như các thành viên nữ từng mò vào đọc nhật ký của C. thì đây là một thanh niên "khá đẹp trai", và trong giới dân chơi Hà thành thì cũng được "vua biết mặt, chúa đặt tên".

Những kẻ được C. đề cập đến cũng toàn "thiếu gia", nào là "cô chiêu" L. nhà ở phố Nguyễn Hữu Huân, "trưởng nam" T. của "đại gia" buôn ôtô có tiếng ở Hà Nội và rất nhiều nhân vật có máu mặt khác. Họ sử dụng những “con xe” ôtô theo thứ tự "nhất Mẹc, nhì Bi, tam Ri, tứ Niz" mà số tiền mua được nó có giá hàng tỷ đồng, nghĩa là cưỡi trên một “con xe” ấy, tương đương với anh nông dân đánh vài trăm con trâu ra đường quốc lộ, kéo dài hàng km.

"Sóng sau đè sóng trước", những tay chơi vài năm trước như thiếu gia C., con một đại gia buôn gỗ từng bị bắt trong vụ đua ôtô có lẽ cũng phải "khóc tiếng Mán" nếu như biết, đám đàn em bây giờ có đứa xài cả cái xe vài tỷ đồng, và chuyện của C. có lẽ giờ cũng chỉ là chuyện của đám con nít kể cho nhau nghe mà thôi.

Và, đến ngay cả đại gia từng được mệnh danh là "con bạc triệu đô" nếu so sánh về độ ăn chơi, đám "ma mới" này cũng chỉ coi là "con tép đậu trên mép con mèo". Đấy là những lời "bình loạn" của tác giả blog đại loại thế.

Sở dĩ, dân trung học phổ thông thi nhau mò vào đọc blog này bởi vì, theo tác giả blog thì dân chơi Hà thành có sự góp mặt của không ít nam sinh, nữ sinh Trường Việt Đức, Trường Lương Thế Vinh, Trần Phú... Tuy nhiên, qua điện thoại, trao đổi với một thày giáo có tên Tiến ở trường Lương Thế Vinh, thầy Tiến phủ nhận thông tin này và cho biết, có thể một vài cá nhân nào đó muốn nói xấu trường, chứ thực ra học sinh trường Lương Thế Vinh từ trước đến nay rất ngoan ngoãn, học giỏi và muốn thi vào trường này học sinh cũng phải có lực học khá.

Còn trước cổng trường PTTH Việt Đức, làm quen với một vài nữ sinh, hỏi các em có biết gì về bức ảnh 3 cô gái trong trang phục mát mẻ với dòng chú thích là "dân chơi Việt Đức" hay không, các em đều lắc đầu.

Còn một nam sinh lại cười nhe nhởn: "Chúng em không có phát ngôn gì đâu nhé, chị đưa bọn em lên báo, các chị ý "lùa" bọn em chạy mất dép thì chít (nguyên văn). Điều này có nghĩalà cậu bé này từng truy cập, từng được xem bức ảnh này, nhưng độ xác thực có đúng là nữ sinh Việt Đức không thì không dám khẳng định, bởi vì không thể đi nhìn mặt hàng trăm nữ sinh để tìm ra xem 3 cô gái ấy học lớp nào.

Thực ra lâu nay, để tăng phần "nóng", chủ nhân của các trang web đen thường chú thích bên dưới những bức ảnh "nhạy cảm" rằng: nữ sinh trường A., nam sinh trường B., mà sự thật đôi khi lại ngược 180 độ. Đó có thể là gái mại dâm hoặc những đối tượng lang thang, dạt nhà đi bụi được dân chơi chụp trộm hoặc họ tự nguyện chụp trong những đêm thác loạn. Thậm chí, đó có thể là hình ảnh được cắt ra từ những bộ phim sex châu Á, tất nhiên gương mặt nhân vật phải na ná mặt người Việt Nam thì mới dễ lừa. Giống như một đĩa phim sex mới đây được báo chí nói rầm rộ, rằng đó là hai người mẫu hạng 2, nhưng thực ra, đĩa phim đó do Trung Quốc sản xuất, nhân vật trong phim cũng là người Trung Quốc.

Nhưng cho dù đó không phải là nữ sinh trường Việt Đức mà là các thành phần bất hảo như đã nói thì cũng là một điều đáng báo động. Bởi hiện nay, giới học sinh trung học dường như rất ít người không biết những blog kiểu này. Nhiều người có thói quen ngồi ở hàng internet nhiều hơn ngồi trong lớp học, trong một môi trường đầy bất trắc như vậy, việc các em dù cố tình hay vô tình truy cập các blog đen cũng là điều dễ hiểu.

Trước đây, cũng từng trang web của một nhóm du học sinh, cũng với nội dung thiếu lành mạnh, được giới này học ở nước ngoài và đưa về nước phổ biến cho bạn bè và trong blog này, cũng không thiếu các hình ảnh ăn chơi của một bộ phận du học sinh. Đặc biệt nhất phải kể đến một nhóm nam sinh thuê hẳn “một con” Limousine bóng lộn để tổ chức sinh nhật, trong đó có một nhân vật được mệnh danh là "Hà thành đệ nhất dân chơi", tên nick là T. Sak... Đó cũng chính là "danh hiệu cao quý" anh chàng này được trao trên blog về độ "máu lửa".

Trong 80 trang miêu tả các ngón nghề ăn chơi, tác giả đã đề cập một phần không ít về dân đua. Và đây cũng chính là phần được tương đối chú trọng với những bài viết miêu tả tỉ mỉ cuộc tranh giành ngôi "xuống Văn Điển" nhanh nhất giữa các "playboy" với các màn biểu diễn "núp gió, bó vỉa, bênh đầu, bênh đít, táng lửa" và cũng không ít các vụ tai nạn xảy ra khi họ bắt buộc phải vượt qua "vỉa cảm tử" (đoạn cua gần đền Ngọc Sơn vòng quanh Bờ hồ), bởi dân đua tự hào ăn nhau cũng chỉ cần ở đoạn đớp vỉa này, khiến rất nhiều "chú" rủ nhau "xoè" trước cửa hiệu thuốc Cứu Thế.

Và thế là, hàng chục “con xe” lao như thiêu thân cùng tại một thời điểm nên nếu có một "chú" phơi xác thì "cơm 4 bữa một ngày (thêm 1 bữa trên nóc tủ)" cũng là chuyện thường ngày ở ngõ huyện...

Nếu như dân chơi Hà thành được đề cập tới 10 phần, thì dân chơi Sài thành chỉ được đề cập có 4 phần, không phải vì ghét bỏ gì nhau mà theo giải thích của tác giả thì "ăn chơi thì ở đâu cũng vậy". Vì thế trong phần "Dân chơi Sài thành", chủ yếu là đề cập đến "tứ đại thiếu gia" với cách tiêu tiền như nước, chỉ thích đi xế hộp và thay bồ như thay áo, và tất nhiên, cô nào mà có diễm phúc được cánh này để mắt tới cũng phải là hàng "chân dài tới nách". Thậm chí, có "chú" còn bị sờ gáy khi đang mây mưa với hai cô một lúc.

Không biết độ xác thực của những thông tin này đến đâu, dù có thể đó là chuyện "hóng hớt các cụ" thì cũng không thể xem thường, không thể coi đó là chuyện vui, bởi thực tế, có một bộ phận lớp trẻ đã và đang chọn cho mình lối sống thực dụng, vô nghĩa.

(Theo An Ninh Thế Giới)

Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp