Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ hai, 2/11/2009, 10:35 GMT+7

Bốn tháng để từ bỏ một tình yêu

Anh đã có gia đình, có cuộc sống riêng cho mình còn em vẫn cơ đơn với tình yêu dành cho anh. Anh lừa dối tình cảm của em, lấy đi niềm tin, anh giết chết mối tình đầu bao màu hồng và để lại trong em nổi nhớ, cơn đau đến xé lòng này.

Ngày em biết anh lừa dối, em đã ra đi nhường lại cho người ta tình yêu đó. Em không biết lúc đó mình ích kỷ vì tình yêu của mình bị xúc phạm hay vì em ngu ngốc thương chị ấy vì 2 người đã quen nhau 4, năm để từ bỏ anh và làm lại từ đầu với chị ấy thật là điều khó khăn. Em đã từ bỏ tình yêu của mình như thế đó.

Đã hơn một năm xa cách em biết lòng này vẫn yêu, nhưng em vẫn không có can đảm giành lại tình yêu đó cho mình. Anh bảo anh quyết định cưới rồi, nghe câu đó như có tiếng xét trong tai em vậy mọi thứ thật quay cuồng, em như muốn khụy xuống ngay tại đó. Anh lại giết trái tim em thêm 1 lần nữa, để quên đi niềm đau đó em lao vào học, về quê lao vào công việc để quên đi nhưng sao với thời gian vết thương lòng trong em vẫn không thể phai nhạt, em lại đau đớn hơn khi biết mình đang yêu anh nhiều hơn trước.

Anh là ai mà lại làm em yêu đến thế. Anh bảo anh không mong đến ngày cưới đó vậy tại sao anh vẫn cưới? anh bảo tại có quá nhiều mối quan hệ không thể từ bỏ được vậy sao anh vẫn yêu em? hay đó chỉ là những lời biện hộ của anh mà thôi? vậy mà em vẫn tha thứ cho anh. Em hận, em ghét anh nhưng tình yêu của em lại dành cho anh nhiều hơn nên có lẽ thế mà khi anh cần em lại có bên. Khi anh có gia đình vẫn vậy em biết em chỉ là người đau khổ nhưng em không thể chiến thắng nơi trái tim này. Sai trái với điều mà ta đang làm chúng ta quyết định xa nhau 1 thời gian, em muốn 6 tháng nhưng anh bảo thế quá lâu và rồi em lại rút ngắn thời gian đó xuống còn 4 tháng.

Chúng ta đã giao ước là không liên lạc cho đến ngày 8/3 năm sau, vậy mà chỉ mới có 3 ngày em lại cảm thấy nhớ anh vô cùng rồi. Em và anh cùng cố gắng vượt qua thời gian này anh nhé. Em sẽ quên anh, em sẽ làm điều đó vì em và cũng vì anh nữa. Mong rằng trong 4 tháng ngắn ngủi này em có thể làm được điều đó. Tạm biệt tình yêu của em... nhớ và yêu anh nhiều!

Lobe

Viết cho người yêu dấu của bạn
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp