Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ bảy, 31/10/2009, 10:35 GMT+7

Tình yêu trong nhật ký

Ngày nào em cũng mở Yahoo để được gặp anh, nhưng có lẽ nó chỉ là thiểu số. Em thử đặt ra điều giá như là em chưa lấy chồng, liệu rằng anh du học xong anh có về với em không.

Ngày anh đi em thật buồn, mà nỗi buồn ấy em chưa xác định được đó có phải là tình yêu không, nhưng em cảm nhận được, là em rất buồn và rất nhớ anh. Em đã nhận được tin nhắn “Anh yêu em” bằng tiếng Trung, nhưng em vẫn vờ là không nhận được. Em cũng nhận được tin nhắn của anh trên Yahoo " Anh thầm yêu trộm nhớ em", với em thế là đủ, và em cũng công nhận với anh một điều là “Em rất thích anh”, thích được nói chuyện với anh, được gặp anh. Nhưng điều đó chẳng bao giờ thành hiện thực, khi anh và em cách nhau cả một bầu trời. Em biết, anh có thích em hay yêu em thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được.

Có thể hôm nay anh thích em, nhưng trong những tháng ngày anh du học ở xứ người, nhiều điều sẽ làm anh cảm thấy thú vị hơn, và anh sẽ quên em, điều đó thật dễ hiểu. Bây giờ em đã có gia đình, có một cuộc sống bình thường như bao người khác, em rất yêu cuộc sống của mình. Có đôi lúc em rất nhớ anh, và muốn được gặp anh trên Yahoo, mỗi lần găp anh được chia sẻ cuộc sống với anh em rất vui. Em biết, giờ anh cũng đã tìm được ý trung nhân, công việc của anh cũng đã ổn, và anh có lẽ sẽ không trở về Việt Nam nữa, anh sẽ định cư bên đó.

Em mừng cho anh, mừng cho cuộc sống của anh, em luôn cầu chúc cho anh gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc và thành đạt. Em hy vọng sẽ có một ngày em được gặp lại anh, được ngồi nói chuyện với anh, với em anh mãi là một tình yêu trong cuốn nhật ký của em. Em viết những trang nhật ký này là muốn gửi tới anh, hy vọng khi anh đọc được những dòng nhật ký này của em anh sẽ hiểu em. Em cũng hy vọng trong tương lai anh em mình sẽ được gặp lại nhau, và cùng nhau trong những câu chuyện vui, những mưu sinh của cuộc sống anh nhé.

Võ Thanh

Viết cho người yêu dấu của bạn
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp