Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
 
Tâm lý
 
Chồng đòi chia tay vì nghi vợ không chung thủy
Chồng quan hệ bất chính với nhân viên
Băn khoăn khi tình cũ trở về
Bạn gái cặp với người nước ngoài vì tiền
Dâng hiến cho người không yêu mình
Muốn gái massge chung tình
Không muốn sống giả tạo với chồng
Đến bao giờ mẹ con tôi yên thân
Đau đớn trong cuộc hôn nhân không nhục dục
Đòi hỏi quyền lợi khi có thai với người có vợ
Thất bại vì giành tình yêu của người khác
Khi vợ không còn tình yêu
Rắc rối do 'bắt cá hai tay'
Không muốn cưới vì chàng yếu kém
Bạn trai lấy mất sự trong trắng khi đang ngủ
Giới tính
Vợ không thích 'yêu' sau khi sinh
'Yêu' đến lần thứ tư mới ra máu
Lo sợ vì 'cô bé' ít tóc
Chồng tôi bất lực
Bạn trai bị giảm sút 'phong độ'
'Cô bé' không chịu mở cửa
Sợ 'cô bé' ngày càng rộng ra
Mơ thấy 'quan hệ' với người cùng giới
Lo sợ sau khi dùng tay để lên đỉnh
Quan hệ quá ít làm tôi chưa thể có thai
Tiểu buốt sau khi 'yêu' chồng
Vợ bị tâm thần vì chồng ngoại tình quá nhiều
Bị bạn trai nghi ngờ vì lần đầu ra nhiều máu
Một năm quan hệ chưa đến 5 lần
'Cậu bé' bị chảy máu khi quan hệ
Thứ hai, 2/11/2009, 06:00 GMT+7

Không muốn có con với chồng

Em năm nay 25 tuổi, kết hôn được 9 tháng nhưng chưa có con vì không muốn có con với chồng bây giờ mà chỉ muốn có con với người em yêu. Em lấy chồng không phải xuất phát từ tình yêu mà bị bố mẹ ép lấy.

Em và chồng em bây giờ học cùng từ bé và ở gần nhà nhau. Chồng em như nào em hiểu rất rõ. Em không yêu và chỉ coi chồng là bạn nhưng ngược lại chồng lại rất yêu và muốn lấy em.

Biết rằng lấy người yêu mình sẽ tốt nhưng không có tình yêu thì làm sao mà lấy được. Em yêu một người, anh ấy hơn em hai tuổi và cũng yêu em nhưng vì anh vẫn còn học thêm lên đại học nên chuyện cưới xin anh bảo chờ đến khi học xong thì sẽ tính. Nếu anh học xong thì em đã 27 tuổi nên bố em không đồng ý, bắt em phải cưới chồng em bây giờ.

Thấy em phản đối, bố em đã đánh sưng tím hết mắt em lên. Em đi làm thì không sao, về đến nhà là bố lại mắng chửi. Dù có mắng hay chửi thì cũng không làm em thay đổi. Thấy em như vậy bố càng nổi cáu hơn. Chửi em không nghe thì quay sang chửi mẹ em là không biết dạy bảo con. Thương mẹ em đã đồng ý lấy chồng em bây giờ. Ngày cưới đến ngần, em đau khổ tuột cùng, chỉ muốn chết đi mà thôi nhưng em đã không làm được việc đó.

Trước ngày cưới em gặp người yêu em để tâm sự. Lúc đó em đã nảy sinh suy nghĩ có thai với anh trước khi cưới chồng. Em và anh đã làm chuyện vợ chồng và anh cũng xuất vào trong. Trước khi cưới em và người yêu cũng đã quan hệ 3 lần nhưng thật đáng tiếc ba lần đó em vẫn chưa có thai.

Ngày cưới đã đến và diễn ra như bao đám cưới khác. Lấy nhau về nhưng em vẫn không thể yêu chồng và luôn sống trầm cảm. Vợ chồng suốt ngày đánh, cãi nhau vì không tìm được tiếng nói chung. Thiếu thốn tình cảm, em gọi điên cho người yêu cũ để được an ủi vỗ về. Và rồi chúng em lại làm chuyện đó. Niềm vui đã đến, em đã có thai. Em vừa hạnh phúc vừa lo sợ nhưng có lẽ là em hạnh phúc nhiều hơn.

Em không báo cho một ai biết giọt máu trong bụng không phải là của chồng. Cái thai cứ lớn dần lớn dần trong bụng. Em hạnh phúc và cố gắng ăn uống đầy đủ để mai này con em được to lớn và khoẻ mạnh Thế nhưng thai gần được ba tháng thì niềm vui hạnh phúc của em bị dập tắt khi đi siêu âm bác sĩ báo rằng thai chết lưu.

Có phải con em không muốn ở với em hay tại em tội lỗi nên ông trời đã phạt vào con em?. Trước đó mấy ngày em đang ở trên gác thì mẹ chồng gọi đi cấy cho mẹ. Trời nắng rất to mà bụng mang dạ chửa nhưng mẹ chồng em vẫn bắt em đi cấy cho bà. Cấy đến tối về, em đi tắm thay đồ thì bất chợt nhìn xuống thấy ra máu. Em đã tiêm thuốc cầm máu và tiếp nước thấy máu cầm nên em tưởng thai mình đã khoẻ. Một tuần sau em đi siêu âm lại thì thai đã bị chết lưu.

Em đau khổ tột cùng. Có thể do trời đã trừng phạt em lấy chồng mà lại đi có con với người khác. Em biết như thế là tội lỗi vô cùng nhưng em cảm thấy vô cùng buồn chán khi sống cạnh một người chồng nhỏ mọn, keo kiệt và luôn động chạm đến quá khứ của em.

Đã 5 tháng rồi và em vẫn chưa có con lại là vì không muốn có thai với chồng. Em phải làm sao bây giờ. Xin cho em một lời khuyên.

Lưu Ly

 
Các ý kiến cùng chủ đề (18)
1. Gieo tính cách, gặt số phận
Đọc xong câu chuyện tôi thấy bạn quá ích kỷ và nhẫn tâm. Mọi người sẽ khinh gét và căm phẫn bạn hơn là thông cảm cho bạn. Hãy suy nghĩ lại nếu không bạn sẽ chuốc lấy nỗi khổ cả đời. Gieo tính cách, gặt số...
2. Bạn quá tàn nhẫn
Bạn có phải là con người không vậy bạn. Sao bạn tàn nhẫn quá vậy. Yêu một người lấy một người. Có lẽ bạn không mang thai được là do ông trời trừng phạt bạn đấy. Hãy sống thật với những gì mình đang có để lương tâm không bị cắn rức bạn nhé. Hãy yêu người...
3. Hãy làm theo tiếng nói của con tim
Hôn nhân là một việc rất là thiêng liêng. Đó là sự kết hợp giữa hai người có chung một tình yêu, niền tin. Nếu trong cuộc sống hôn nhân mà cả hai không tìm được tiếng nói chung, tình cảm và không hề hiểu được đối phương, thì tại sao lại làm phí thời gian của cả hai. Chắc...
4. Sai lầm nối tiếp sai lầm
Chị đã sai lầm khi đồng ý làm đám cưới với chồng chị bây giờ. Không yêu không có hạnh phúc thì sao mà có thể gắn bó cả đời với nhau được. Chị càng sai hơn khi đồng ý cưới anh ấy rồi mà lại đi làm chuyện vợ chồng với người yêu cũ của chị. Lấy nhau về vợ...
5. Làm người ai làm thế
Mình đã đọc câu chuyện của bạn, vừa thương, vừa trách. Bạn không nên làm thế với chồng mình, nếu không yêu nhau thì tốt nhất nên chia tay nhau đi. Vì nếu là một người chồng keo kiệt và nhỏ mọn thì mình cũng không thể cam chịu đến cuối cuộc đời, giờ là thời buổi tự do mình...
6. Em chỉ suy nghĩ cho riêng mình
Em chỉ suy nghĩ cho riêng mình mà không nghỉ đến cảm nhận của người chồng. Còn người yêu em nếu anh ta thật lòng với em sẽ không để em vào hoàn cảnh khó xử như thế (khi cha mẹ bắt em lấy chồng) nếu là người yêu em thật sự anh ta sẽ đưa cha mẹ đến, không có cha mẹ nào ép uổng...
7. Thoát ra khỏi cuộc tình tay ba này
Có lẽ em chỉ đáng tuổi em của chị thôi nhưng qua những lời tâm sự của chị em muốn được chia sẻ với chị mấy điều như sau: - Nếu chị lấy chồng không phải vì tình yêu tại sao chị lại tiến tới hôn nhân ? Chị nói rằng vì gia đình ép nhưng hạnh phúc và tương lai là của chị...
8. Cố gắng hết mình, nếu không thì hãy ly hôn
Nếu bạn không thể sống chung thì hãy ly hôn, còn nếu sống như thế thì quá là địa ngục. Mà còn để lại hậu quả về sau này. Trong việc này ai cũng là người đáng trách, nhất là bố mẹ...
9. Bạn thật tàn nhẫn
Tôi đọc tâm sự của bạn, tôi thấy bạn thật tàn nhẫn. Chồng bạn có tôi gì đâu mà bạn nỡ đối xử như thế. Có rất nhiều cách để bảo vệ tình yêu của mình nhưng bạn và người yêu bạn hèn nhát lại không làm, lại đổ hết lên cho người yêu bạn. bạn thất tàn...
10. Giải thoát là tự cứu mình
Chào chị. Em đọc qua thư của chị em cảm thông được sự đau khổ bế tắc không lối thoát của chị. Em cũng không giỏi cho người ta lời khuyên nhưng nếu đặt em vào hoàn cảnh của chị, em sẽ chọn lựa cho mình con đường ly dị. Nếu ngay từ đầu đã không thể hoà hợp, không thể sống...
11. Bạn thật ích kỷ
Tôi đọc bài báo này và thấy thật buồn cho chồng của bạn. Bạn chỉ biết đến cảm xúc của mình mà quên đi cảm xúc của người khác. Bạn nghĩ sao khi đã chấp nhận lấy anh ấy mà lại có con với người khác. Với một người đàn ông đấy là điều cay đắng nhất. Bạn có...
12. Ly dị là cách tốt nhất
Bạn thật là một người phụ nữ đáng trách hơn đáng thương. Ngay từ đầu bạn đã nói chồng bạn hiện giờ trước đây rất yêu thương bạn. Có điều tình yêu thương đó chỉ cho đi mà anh ấy chẳng nhận lại được gì ngoài một người đàn bà tuy bề ngoài với...
Trang 1, 2
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 
Bạn có thể tâm sự tại đây
 
Bạn có thể gửi tâm sự để được tư vấn bởi chuyên gia tâm lý tại đây:
Chương trình phối hợp thực hiện cùng
Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Tư vấn trực tiếp: số 15 Ngõ 57 Hàm Long-Hà Nội.
Tư vấn qua điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Tư vấn qua SMS: nhắn AVS câu hỏi của bạn gửi đến 8231.
Web: http://anvietson.com
   
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp