Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Bất đồng trong tình yêu và hôn nhân

Chuyện khó nói của chàng

Các biện pháp tránh thai

Trục trặc phòng the
Thứ bảy, 14/6/2008, 06:00 GMT+7

Chồng thích nhậu khuya

Tôi có chồng được khoảng gần nửa năm. Chồng tôi là kiến trúc sư còn tôi là nhân viên văn phòng. Chúng tôi yêu nhau thời gian rất dài (5 năm) vượt qua nhiều sự khó khăn mới đến được với nhau và mới tính đến chuyện hôn nhân.

Đám cưới được tổ chức tại quê tôi và quê anh (Đà Nẵng). Chúng tôi sống nhà ba mẹ anh khoảng một tháng trước khi vào Sài Gòn. Tôi là một cô gái xinh đẹp, rất nhiều người đeo đuổi. Tôi nghĩ mình có chồng sẽ rất hạnh phúc nhưng không ngờ chồng tôi lại không hiểu cho tôi.

Tôi sống nhà ba mẹ anh rất khó khăn vì không quen. Tôi thấy không thoải mái lắm dù ba mẹ anh rất tốt. Trong một tháng đó ngày nào anh cũng bỏ tôi ở nhà một mình đi nhậu đến 12h đêm mới về nhà.

Tối nào tôi cũng khóc. Anh không biết và nếu biết anh cũng lờ đi. Anh bảo lâu lâu mới về quê nên đi chơi với bạn bè. Mọi chuyện tạm ổn khi chúng tôi chuyển vào Sài Gòn sống. Dù chỉ ở nhà mướn nhưng tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.

Có một điều tôi rất buồn vì anh thích nhậu quá. Anh chỉ nhậu thôi chứ không bậy bạ gì hết. Biết tôi rất sợ ở nhà lúc đêm khuya mà anh chẳng bận tâm, vẫn 12 đêm mới mò về nhà. Tôi bực lắm, tôi có cấm anh nhậu đâu nhưng anh phải biết đường về sớm chứ.

Tối qua gần 12h rồi mà anh chưa về nhà. Tôi nhắn tin bảo anh đừng về nữa và nói anh là người không biết suy nghĩ. Thế mà anh nhắn tin lại chửi tôi là khốn khiếp. Thực sự tôi thấy sốc lắm. Chưa bao giờ anh đối xử với tôi như vậy. Tôi và anh đều là người có học mà anh lại chửi vợ mình như thế. Tôi buồn quá, đầu óc trống rỗng.

Mấy hôm nay câu nói đó cứ ở trong đầu hoài. Tôi nghĩ tôi sẽ không tha thứ cho anh khi anh đã xúc phạm tôi như vậy. Giờ thực sự tôi buồn lắm. Mấy hôm nay tôi và anh không nói chuyện với nhau.

Hãy cho tôi một lời khuyên không biết tôi nên làm thế nào với chồng tôi. Tôi cảm thấy sợ anh. Có phải tôi là người không biết thông cảm chia sẻ với chồng không (Nguyễn Loan).

Bạn mới lập gia đình được hơn nửa năm cuộc sống đang bước vào giai đoạn hòa hợp. Những thói quen và cách sống trước khi lập gia đình của chồng bạn vẫn chưa thay đổi được. Việc thay đổi cũng cần có thời gian cũng như cách thức tác động tới chồng như thế nào để anh ấy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Trong thư không có nhắc tới bạn đã chia sẻ như thế nào với chồng về việc thường ra ngoài nhậu khuya. Bạn hãy trao đổi trực tiếp với chồng về thời gian về nhà sau khi làm việc, nguyên tắc đặt ra trong cuộc sống vợ chồng, như giờ giấc, thu nhập, đối nội, đối ngoại để cả hai cùng có kế hoạch thực hiện nghiêm chỉnh tạo ra nề nếp sinh hoạt trong gia đình.

Những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng là không thể tránh khỏi nếu như lúc nào đề cao cái tôi của mình, không có sự phân tích sáng suốt của hai bên. 

Chính vì lẽ đó bạn hãy mở lòng mình trước với chồng kéo anh ấy ra khỏi những cuộc nhậu chứ đừng chiến tranh lạnh như thế. Làm vậy chính bạn lại đẩy chồng mình lấn sâu hơn vào nhậu nhẹt.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7

Web: http://tamly.anvietson.com 

Bạn có thể tâm sự tại đây
 
Bạn có thể gửi tâm sự để được tư vấn bởi các chuyên gia tâm lý tại đây:
Chương trình được phối hợp thực hiện với
Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Tư vấn trực tiếp: số 15 Ngõ 57 Hàm Long-Hà Nội.
Tư vấn qua điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7

Tư vấn qua SMS: nhắn AVS câu hỏi của bạn gửi đến 8231 Web: http://anvietson.com
   
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp