Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao

Để không 'ngã ngựa' giữa chừng

Làm 'chuyện ấy' trên xe ôtô

Chàng sợ nhìn 'vùng kín'

Chồng hùng hục như thợ mộc
 
Thứ năm, 18/9/2008, 08:54 GMT+7

Sự cố phải hoãn cưới

Những ngày đầu thu, nhiều đôi uyên ương đã bắt đầu rậm rịch chuẩn bị cho một đám cưới. Thế nhưng ngay trước ngày vu quy, vẫn có sự cố buộc phải hoãn ngày quan trọng này lại trước sự ngỡ ngàng của người trong và ngoài cuộc.

Yêu nhau hơn 3 năm, đã có lúc Tùng và Thoa tưởng rằng tình cảm của họ "đứt gánh giữa đường" bởi gánh nặng về "cơm áo gạo tiền". Thế nhưng, nhờ sự phấn đấu và nỗ lực của cả hai, họ cũng vượt qua mọi chuyện để làm đám cưới 

Ngày giờ đẹp đã chọn, đồ cưới, ảnh cưới và cả nhà hàng cũng đã đặt sẵn, thiệp mời cũng được gửi đi, mọi chuyện đâu vào đấy, tưởng đã xong xuôi nhưng sự việc không như mong đợi.

Những ngày chuẩn bị cho đám cưới Tùng rất vui, tâm trạng lúc nào cũng như đang trên mây. Đồng nghiệp trông thấy buồn cười nên trêu: “Sắp đươc lấy vợ có khác, người ngồi ở đây nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sự lâng lâng sung sướng ấy đã làm hại anh. Trên đường đi làm về, do không cẩn thận vừa đi xe máy, vừa nghe điện thoại thì bỗng đâu một chiếc SH từ trong ngõ đi ra, đâm thẳng vào đầu xe khiến anh ngã sõng soài. Cả hai người trên xe đều bị thương nhưng Tùng thì trầm trọng hơn, anh bị gẫy một chân. 

Tùng phải nhập viện khi đám cưới chỉ còn một tuần nữa là diễn ra. Cô dâu nước mắt ngắn nước mắt dài đành rời ngày cưới đến 2 tháng sau chờ chú rể lành bệnh.

Việc hoãn đám cưới của Tùng và Thoa trước một tuần do nguyên nhân khách quan. Gia đình hai bên vẫn chủ động thông báo hoãn với khách mời. Nhưng bi đát hơn, đám cưới của Hiếu và Nga lại bị hoãn ngay trong ngày thành hôn khiến cho ai ai cũng bất ngờ không hiểu vì sao.

Tổ chức đám cưới vào cuối tuần cho nên những người thân và bạn bè của Hiếu và Nga đều đến rất đông đủ. Xe ô tô của nhà trai đến đón dâu từ lúc chín giờ sáng. Hai bên nói chuyện, làm những thủ tục cần thiết để xin dâu. Không khí diễn ra khá vui vẻ trong tiếng vỗ tay hưởng ứng.

Trong lúc đó, chú rể bắt đầu đi lên gác dẫn cô dâu ra mắt mọi người. Đột nhiên cô dâu ngã khuỵu xuống, mắt nhắm nghiền bất tỉnh. Lúc này chú rể chẳng còn cách nào là bế cô dâu lên xe hoa đến bệnh viện cấp cứu. Vậy là một đám cưới nữa bị hoãn một cách đột ngột.

Hóa ra, mấy ngày qua vì mệt mỏi lo chuẩn bị, không ăn được, ngủ không được nên Nga bị suy nhược trầm trọng. Hơn nữa cô lại bị bệnh yếu tim nên đành nằm tĩnh dưỡng trong bệnh viện chờ ngày cưới lại.

"Mỗi đám cưới bị hoãn, lại có có một nguyên nhân riêng. Có những nguyên nhân ngoài ý muốn không thể tránh khỏ nhưng cũng có những nguyên nhân do chủ quan của chính bản thân người sắp thành hôn. Vì vậy, để ngày vui diễn ra suôn sẻ, như ý muốn của hai họ, cô dâu chú rể tương lai cần chuẩn bị cho mình tâm lý và sức khỏe tốt nhất. Có như vậy, đám cưới mới diễn ra hoàn hảo, không sự cố và không gây ra những phiền nhiễu sau này", chị Minh Tâm, chuyên gia tư vấn tâm lý của công ty An Việt Sơn trao đổi.

Ngọc Minh

 


   

   
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp