|
Hy sinh thân mình để cứu vợ
Anh Eduard Burceag, người Romania, ra đi mãi mãi nhưng đã kịp cứu vợ và một người bạn khỏi trận bão tuyết trên núi ở Mỹ.
 |
| Cơn bão tuyết ở núi Rainier. Ảnh: AP | Do trận bão quá mạnh, anh Eduard và vợ Mariana Burceag, 31 tuổi, cùng người bạn thân Daniel Vlad, 34 tuổi, không thể tìm được đường đi. Họ quyết định đào một hầm nhỏ trong tuyết để trú ẩn ở núi Rainier ở bang Washington.
Để tránh lạnh, Eduard Burceag, 31 tuổi, để bạn và vợ nằm trên người mình. Khi hai người này đề nghị đổi vị trí, Eduard từ chối dù lúc ấy, gió thổi rất mạnh, 110 km mỗi giờ.
"Với hành động như vậy, anh ấy đã cứu sống vợ và bạn mình", phát ngôn viên Kevin Bacher của Công viên quốc gia núi Rainier cho biết vào ngày 12/6.
Theo AP, khoảng 5h30 ngày 10/6, đội cứu hộ ở công viên đã lên đường đi tìm những người leo núi bị mất tích. Họ thấy một vật có hình thù như tảng đá, khi nhìn qua ống nhòm, họ phát hiện, vật thể lạ đang di chuyển. Đó chính là Vlad.
Sau đó, cả đội cùng với Vlad đã quay lại chỗ Mariana, cô vẫn còn tỉnh nhưng rất yếu và được cứu kịp thời. Tuy nhiên, Eduard, chồng của cô, không thể qua khỏi.
"Tôi biết chắc anh ấy sẽ làm như thế. Anh ấy biết rằng lũ trẻ cần mẹ như thế nào, đó là tất cả những điều anh ấy luôn sẵn sàng làm trong cuộc đời mình", em trai của Eduard Burceag tâm sự với tờ Seattle Times.
Ban Mai
|